Từ trại giam, nhà đối lập Nga Alexeï Navalny cho biết « mọi chuyện đều ổn »

Nhà đối lập Nga Alexei Navalny đã nhắn tin cho các luật sư của ông từ một trại tạm giam ở vùng Vladimir, cách thủ đô Matxcơva 150 km. Trong tin nhắn đầu tiên này, ông cho biết « mọi chuyện đều ổn ». Các luật sư của nhà đối lập Navalny đã đăng tải tin nhắn của thân chủ lên các mạng xã hội.

Từ Matxcơva, thông tín viên RFI Daniel Vallot cho biết chi tiết :

“Xin chào ! Vẫn là Navalny đây ! Đối với tôi, mọi chuyện đều ổn, thậm chí còn có xà ngang trong sân để tập thể dục”. Trong tin nhắn đầu tiên gửi đi kể từ khi ông được chuyển đến từ Matxcơva hôm thứ Năm tuần trước, như thường lệ, Alexei Navalny vẫn có giọng điệu mỉa mai, pha trộn hài hước và tự giễu mình.

Điều gây ngạc nhiên là nhà đối lập không ở trong khu trại giam mà theo các phương tiện truyền thông Nga là nơi Navalny phải thi hành án. Ông đang ở trong một trung tâm tạm giam, chắc chắn là ở vùng Vladimir, nhưng cách trại giam IK2 khoảng 50km.

Khi được RFI liên lạc, một trong những luật sư của ông Navalny giải thích : Nhà đối lập sẽ ở trong nhà giam này cho đến khi diễn ra phiên tòa kháng án liên quan đến một vụ vu khống. Còn hãng tin Nga TASS đưa ra một lời giải thích khác : Alexei Navalny bị cách ly trước khi được chuyển hẳn đến nhà tù.

Trong khi chờ đợi, nhà đối lập Navalny khẳng định ông giết thời gian bằng cách sấy khô các mẩu bánh mỳ trên lò sưởi, và ông cũng tham gia một cuộc thi nấu ăn với hai bạn tù cùng phòng. Nhà đối lập kết luật : « Tôi hy vọng là quý vị khỏe và quý vị không thấy nhàm chán quá », rồi ông nói thêm : « Quý vị nhớ ăn uống tử tế nhé ! »

Nếu chỉ nghe giọng điệu bông đùa và dửng dưng trong tin nhắn đầu tiên này, thì dường như địa ngục ngục tù mà trong những ngày qua người ta đe dọa sẽ dành cho nhà đối lập vẫn còn cách xa.

Theo RFI Tiếng Việt