Trương Vệ Kiện: Bị kiều nữ bỏ rơi do nghèo khó, cạo trọc đầu để không bị coi thường

Đằng sau sự hài hước và những tiếng cười sảng khoái của Trương Vệ Kiện là một cuộc đời trải qua nhiều thăng trầm và cay đắng.

Nghe đọc bài

Khi nhắc đến Trương Vệ Kiện người ta sẽ nghĩ ngay đến chàng tài tử tinh nhạy, hoạt ngôn với biệt tài chọc cười khán giả. Một thời ở Hồng Kông, ngôi sao sinh năm 1965 được mệnh danh là cây hài số 1 trên màn ảnh, danh tiếng không thua kém Châu Tinh Trì.

Tuy nhiên đằng sau sự hài hước và những tiếng cười sảng khoái của anh là một cuộc đời trải qua nhiều thăng trầm và cay đắng. Bởi không chỉ sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, bị cha bỏ rơi từ nhỏ, Trương Vệ Kiện còn từng chịu cảnh bị coi thường, ruồng rẫy trong những ngày tháng mới bước chân vào showbiz.

Trương Vệ Kiện: Bị kiều nữ bỏ rơi do nghèo khó, cạo trọc đầu để không bị coi thường - Ảnh 1.

Đằng sau những tiếng cười là cuộc đời nhiều thăng trầm của Trương Vệ Kiện.

Bị kiều nữ TVB bỏ rơi vì chê nghèo khó

Ở thời điểm hiện tại, Trương Vệ Kiện nổi tiếng có cuộc sống hôn nhân sắt son bên bà xã là nữ diễn viên Trương Tây. Cặp đôi đã ở bên nhau suốt hơn 20 năm, tình cảm gắn bó, mặn nồng dù không có con cái.

Thế nhưng trước khi đến với Trương Tây, Trương Vệ Kiện từng có một mối tình “khắc cốt ghi tâm” với người đẹp TVB Giang Hân Yến. Khi ấy, tài tử sinh năm 1965 mới chỉ một chàng diễn viên ít tiếng tăm, đang chật vật tìm chỗ đứng trong showbiz, còn Giang Hân Yến đã là kiều nữ nổi danh được nhiều người theo đuổi.

Để làm bạn gái vui lòng, Trương Vệ Kiện luôn cung phụng cô hết mực dù đồng lương anh kiếm được vô cùng ít ỏi. Khi biết Giang Hân Yến thích 1 chiếc túi xách, nam diễn viên chẳng ngại chạy vạy khắp nơi, thậm chí còn mượn tiền bạn bè để mua bằng được cho cô.

Sau 5 năm bên nhau, Trương Vệ Kiện rất muốn đưa người yêu bước vào lễ đường. Tuy nhiên, dù đã miệt mài phấn đấu nhưng sự nghiệp của anh vẫn chẳng hề khởi sắc. Vì quá nôn nóng kết hôn với Giang Hân Yến, nam diễn viên quyết định dốc hết vốn liếng để đầu tư mạo hiểm. Song thứ anh nhận về lại là nỗi thất bại ê chề.

Trương Vệ Kiện: Bị kiều nữ bỏ rơi do nghèo khó, cạo trọc đầu để không bị coi thường - Ảnh 2.

Trương Vệ Kiện từng có mối tình khắc cốt ghi tâm với Giang Hân Yến nhưng bị người đẹp này bỏ rơi vì nghèo.

Bi kịch chưa dừng lại khi đúng vào khoảng thời gian này, Trương Vệ Kiện lại gặp tai nạn trên trường quay. Trong lúc kiệt quệ và đau đớn nhất, anh không hề được bạn gái quan tâm chăm sóc. Không những thế, Giang Hân Yến còn phũ phàng nói lời chia tay.

Trương Vệ Kiện tâm sự khi nghe đề nghị này từ bạn gái, tim anh như chết lặng. “Tại sao đã ở bên nhau 5 năm, cùng trải qua bao vui buồn, mà em lại nói lời chia tay?”, anh cay đắng hỏi.

Đáp lại, Giang Hân Yến phũ phàng nới với nam diễn viên: “Vì anh nghèo. Em không muốn sau này lấy anh, phải đợi nửa năm mới có thể mua được món đồ Louis Vuitton. Không phải em muốn lấy người giàu, nhưng em cảm thấy bất an với người phải chạy vạy, vay tiền để có thể tồn tại”.

Cũng từ câu nói ấy, mối quan hệ của họ chính thức kết thúc. Sau đó, Giang Hân Yến cặp kè với đại gia Ngô Tích Tốn, rồi kết hôn với ông sau 1 năm hẹn hò. Nhưng cặp đôi cũng chỉ ở bên nhau 12 năm rồi ly hôn, nguyên do là vì Ngô Tích Tốn vỡ nợ, thậm chí còn cờ bạc, rượu chè và ngoại tình.

Còn Trương Vệ Kiện, sau mối tình cay đắng này, anh từng anh tổn thương đến mức không dám tin tưởng vào tình yêu. Chỉ đến khi gặp được Trương Tây, nam diễn viên mới dám mở lòng và tìm được hạnh phúc đích thực.

Quyết cạo trọc đầu khi bị coi thường

Những người hâm mộ Trương Vệ Kiện có lẽ đã quen thuộc với hình ảnh chiếc đầu trọc của anh. Suốt hơn 20 năm qua, tài tử Hong Kong trung thành “kiểu tóc” đặc biệt này và chưa từng có ý định nuôi tóc dài trở lại. Nguyên nhân là vì một câu chuyện ẩn chứa nhiều ý nghĩa phía sau.

Chuyện kể rằng khi mới gia nhập showbiz Trương Vệ Kiện cũng từng có một mái tóc dài lãng tử, hào hoa như bao tài tử xứ Cảng thơm thời ấy.

Trương Vệ Kiện: Bị kiều nữ bỏ rơi do nghèo khó, cạo trọc đầu để không bị coi thường - Ảnh 3.

Ngôi sao “Tây Du Ký” từng có mái tóc lãng tử như nhiều tài tử Hong Kong cùng thời.

Sau những ngày tháng phấn đấu không ngừng nghỉ, may mắn cuối cùng cũng mỉm cười với nam diễn viên khi anh được giao vai Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký phiên bản năm 1996. Nhờ thành công của bộ phim, tên tuổi của anh vụt sáng thành sao, được nhiều người săn đón.

Thời điểm này có một vị tiền bối nổi tiếng tìm tới Trương Vệ Kiện mời anh đóng một vai diễn trong phim điện ảnh. Trước lời đề nghị này, nam diễn viên đưa ra một mức giá cát xê mà anh cho là hợp lý.

Nhưng khi nghe xong, vị tiền bối này liền nói: “Bao nhiêu tiền cơ? Trương Vệ Kiện, cậu đừng nghĩ rằng đóng xong được 1 vai diễn Tôn Ngộ Không mà nổi tiếng ở Hong Kong rồi nhé. Ở đại lục, độ nổi tiếng của cậu chỉ là con số 0 tròn trĩnh mà thôi. Tặng cậu một câu: Trên mặt cậu không có lông có tóc, thì cậu chẳng có giá trị gì cả đâu”.

Câu nói này động vào lòng tự trọng của Trương Vệ Kiện. Anh bức xúc chia sẻ: “Tôi đã thực sự tổn thương. Nó như giết chết một thanh niên đang cố gắng và nỗ lực hết mình như tôi”.

Trương Vệ Kiện: Bị kiều nữ bỏ rơi do nghèo khó, cạo trọc đầu để không bị coi thường - Ảnh 4.

Trương Vệ Kiện đã cạo đầu hơn 20 năm để chứng minh anh không có tóc vẫn thành công.

Cũng vì câu nói “Cậu không có lông có tóc thì chẳng có giá trị gì cả”, ngôi sao sinh năm 1965 quyết định để mái đầu trọc suốt nhiều năm qua như một lời chứng minh rằng: “Trương Vệ Kiện tôi đây không có tóc vẫn rất ổn”.

Sau này, Trương Vệ Kiện tiếp tục nỗ lực, dùng tài năng diễn xuất của mình để chứng minh bản thân. Dẫu con đường khẳng định tên tuổi của anh gặp nhiều gian nan, vất vả, nhưng anh vẫn không chùn bước.

Cuối cùng, trời không phụ người có tâm, nam diễn viên Tây Du Ký đã gặt hái được thành công trong sự nghiệp, trở thành tài tử Hong Kong được triệu người yêu mến, hâm mộ.

Nguồn SOHA