Trương Quốc Cường bị bắt, Nguyễn Thị Kim Tiến thoát tội

Ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Y tế CSVN. Courtesy of Zing
Nghe đọc bài

Việc bắt thứ trưởng Y tế CSVN nhưng bỏ qua nữ cựu bộ trưởng trong đường dây thuốc giả trị ung thư cho thấy “lò ông Trọng” chỉ chống tham nhũng đại khái và sau tất cả, như một dự báo từ ba năm trước, “chỉ có Nguyễn Thị Kim Tiến là bình an vô sự”.

Hôm 10/12/2021, tin cho hay, ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Y tế CSVN, bị bắt với cáo buộc “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan vụ án xảy ra ở VN Pharma.

Theo thông tin điều tra ban đầu, ông Cường khi còn làm cục trưởng Cục Quản lý Dược giai đoạn 2007-2016, đã có hành vi thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định, xét duyệt và cấp số đăng ký đối với bảy loại thuốc giả gắn nhãn Health 2000 Canada.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến và ông Trương Quốc Cường là “cặp bài trùng” của vụ bê bối VN Pharma. Courtesy of Dan Tri

Người do bà Kim Tiến bổ nhiệm

Báo đảng dẫn hồ sơ của công an, cáo buộc ông Cường “thiếu giám sát, kiểm tra, kiểm soát hoạt động của nhóm chuyên gia thẩm định và bộ phận thường trực đăng ký thuốc”. 

Cơ quan điều tra cho rằng dù nhận được thông tin phản ánh thuốc Health 2000 Canada nhập nhằng về nguồn gốc, xuất xứ, ông Trương Quốc Cường không chỉ đạo đình chỉ lưu hành, thu hồi để tiêu hủy đối với bảy loại thuốc.

Sai phạm của ông Cường bị cho là khiến nhiều bệnh nhân ở các cơ sở y tế phải sử dụng thuốc giả, gây thiệt hại hơn 50,6 tỷ đồng.

Hồi tháng 3/2013, ông Cường được bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Y tế CSVN bổ nhiệm lại chức vụ Cục trưởng Cục Quản lý Dược Việt Nam.

Trong vụ bê bối thuốc giả trị ung thư, bà Tiến đến nay chỉ bị cảnh cáo, mất ghế trưởng ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương.

Không có chỉ dấu nào cho thấy bà Tiến sẽ gặp rắc rối với pháp luật về những sai phạm của mình khi còn tại vị.

Hồi tháng 8/2017, trong vụ việc Công ty VN Pharma nhập khẩu thuốc điều trị ung thư giả, ông Nguyễn Minh Hùng, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty VN Pharma đã xác nhận em chồng của Bộ trưởng Kim Tiến làm phó giám đốc công ty này, phụ trách đầu tư. 

Khi các báo đưa tin, bà Tiến đã phủ nhận các thông tin này nhưng Thứ trưởng Y tế Nguyễn Việt Tiến trả lời quanh co: “Về việc em chồng của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, bộ trưởng “không nói” chứ không phải nói “không có”, hai việc này khác nhau. Bên cạnh đó, luật chỉ quy định cha, mẹ, vợ, chồng, con không được làm chứ không nhắc đến em chồng. Bộ trưởng cũng không báo cáo gì trong Ban Cán sự đảng”.

Công luận suy đoán rằng bà Kim Tiến được ông Nguyễn Phú Trọng, bà Nguyễn Thị Kim Ngân… “che chở” nên thoát nạn trong mọi vụ bê bối của ngành y tế. Courtesy of Getty

“Chỉ có Nguyễn Thị Kim Tiến là bình an vô sự”

Hồi năm 2019, báo Tiếng Dân, một trang tin bị kiểm duyệt tại Việt Nam, tiết lộ những góc khuất của bà Kim Tiến: “Bà nội của Nguyễn Thị Kim Tiến có quan hệ họ hàng với cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập, nhưng việc bà Kim Tiến lập lờ với truyền thông, rằng mình là cháu ngoại của ông Hà Huy Tập, là đánh lận và mạo nhận.

Hám danh tiếng và học vị, nên Kim Tiến “vơ vét” bằng mọi giá các học vị: Tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư thỉnh giảng đại học Anh, Pháp… Chưa dừng lại ở đó, bà Tiến còn muốn mình có học hàm giáo sư y khoa, sánh ngang hàng với các bậc thầy như Hồ Đắc Di, Tôn Thất Tùng.

Vụ án VN Pharma là sự xúc phạm y đức tồi tệ nhất trong lịch sử ngành y 70 năm qua, kể từ khi hình thành nhà nước cộng sản và hơn 100 năm phát triển y học hiện đại của cả hai miền Nam Bắc. Nó cũng là hồi chuông báo động cho xã hội, trước sự tham lam đến tàn bạo của bộ phận cán bộ nhân danh “chăm sóc sức khoẻ” cho dân chúng, nhưng lại là những kẻ hút máu họ và sẵn sàng đạp qua các xác chết để lấy tiền và tiến thân.

Chuyện kinh khủng, tày đình như thế, nhưng giới lãnh đạo cấp cao vẫn dửng dưng, như không có gì. Vô cảm, dung túng và bao che đến lạnh lùng.

Ông Nguyễn Phú Trọng, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, cùng các “quân sư quạt mo” nấp sau hậu trường cung đình, đã cứu Kim Tiến. Mặc xác ai đó cãi nhau trên diễn đàn, Kim Tiến đã có thể ung dung ngon giấc.

Rất nhiều người sẽ thân bại danh liệt vì vụ này. Chỉ có Nguyễn Thị Kim Tiến là bình an vô sự.” 

Định Tường

Gửi cho báo Đất Việt từ Sài Gòn