Trung Quốc: Nhiều trẻ nhỏ nhiễm Covid-19 bị cách ly với cả cha mẹ

Chính sách quyết liệt chống Covid-19 ở Thượng Hải, Trung Quốc đã đi xa đến mức cơ quan y tế nước này quyết định cách ly cả những trẻ nhỏ bị dương tính, tách khỏi gia đình không được tiếp xúc với cha mẹ. Điều này khiến cho nhiều gia đinh cảm thấy lo lắng và bất bình.

Từ Bắc Kinh, thông tín viên Stéphane Lagarde tường trình :

Những hình ảnh lan truyền trên mạng internet ở khắp Trung Quốc đêm qua, những đoạn video và hình ảnh những đứa trẻ sơ sinh kêu khóc được xếp nằm thành một hàng dài trong những chiếc giường nhỏ có song sắt đã khơi dậy sự tức giận của cư dân mạng, nhất là những bậc phụ huynh lo lắng đau khổ như  Zhu. Từ bốn ngày qua, bà không được gặp con gái mình.

Bà nói : “Chúng tôi được chẩn đoán dương tính vào ngày 26 tháng Ba. Và sau đó vào ngày 29, bệnh viện nói rằng chúng tôi phải chuyển viện và sẽ không được ở cùng nhau. Tôi đã nói không. Con gái tôi còn quá nhỏ. Nhưng họ nhất quyết không đồng ý. Và do bị dồn ép, tôi đành phải đồng ý đưa con  đến bệnh viện Kim San (Jinshan).

Bệnh viện Kim San ở Thượng Hải là nơi cách ly những đứa trẻ dương tính dưới 6 tuổi đã có phản ứng hôm thứ Bẩy tuần trước (02/04). Những hình ảnh được phát tán trên mạng không phải từ trung tâm cách ly dành cho trẻ em, mà dường như được chụp lúc nhân viên y tế khoa nhi di chuyển bệnh nhân do số trẻ bị nhiễm bệnh gia tăng; điều này càng khiến bà Zhu lo lắng, sau khi bà được biết con của bà chỉ bị sốt nhẹ cách đây 3 hôm.

Bà Zhu nói thêm : “Yêu cầu của tôi rất đơn giản, tôi muốn con tôi quay lại với tôi, tôi muốn chăm sóc nó. Người ta không biết chuyện gì đang xảy ra ở đó. Khi tôi xem video ở Kim San đêm qua, tôi đã phát điên lên! Con gái tôi ở một mình, nó mới hai tuổi rưỡi”.

Theo Hội Phụ nữ Trung Quốc, 53 trẻ em được xác định dương tính và 252 trẻ khác không có triệu chứng đã được chăm sóc cách ly ở bệnh viện Kim San Thượng Hải. Giám đốc một tổ chức từ thiện ở Hồng Kông tuần này cho biết trong sáu tuần qua, hơn 2.000 trẻ em dưới 10 tuổi nhiễm Covid đã bị tách khỏi cha mẹ chúng.

RFI