Home Việt Nam Tô Lâm tiếp đại sứ Anh nửa năm sau vụ ‘bò dát...

Tô Lâm tiếp đại sứ Anh nửa năm sau vụ ‘bò dát vàng’

Ông Tô Lâm (phải), bộ trưởng Công An CSVN, và ông Gareth Ward, đại sứ Anh, trong cuộc gặp hôm 29 Tháng Sáu

Nghe đọc bài

New York Times mỉa mai chuyện “ăn uống xa hoa” bằng cách trích dẫn một câu trong đoạn viết trên trang tin của Bộ Công An nói về việc ông Tô Lâm viếng thăm mộ của triết gia Karl Marx, người được xem là “thánh tổ” chủ thuyết Cộng Sản.

Hơn nửa năm sau vụ bê bối “bò dát vàng,” ông Tô Lâm, bộ trưởng Công An CSVN, tiếp ông Gareth Ward, đại sứ Anh, đến chào từ biệt khi kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam và có nhắc đến chuyến đi Anh “định mệnh” hồi năm ngoái.

Theo báo Công An Nhân Dân hôm 29 Tháng Sáu, ông Tô Lâm cảm ơn Đại Sứ Ward vì “đã tích cực hỗ trợ tổ chức thành công các chuyến thăm của lãnh đạo đảng, nhà nước và Bộ Công An Việt Nam” như chuyến của ông Phạm Minh Chính, thủ tướng, mà ông Lâm đi theo, dự Hội Nghị Về Biến Đổi Khí Hậu (COP26) hồi Tháng Mười Một năm ngoái và chuyến thăm Anh của ông Vương Đình Huệ, chủ tịch Quốc Hội, đang diễn ra.

Cũng tại buổi gặp Đại Sứ Ward, Bộ Trưởng Tô Lâm nhận định rằng quan hệ hợp tác giữa Bộ Công An Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Anh “được mở rộng, tăng cường trên các lĩnh vực trao đổi đoàn, quản lý xuất nhập cảnh, đào tạo nâng cao năng lực và hỗ trợ trang thiết bị…”

Trước buổi tiếp đại sứ Anh, ông Tô Lâm được ghi nhận là quan chức cấp bộ trưởng duy nhất, trừ Ngoại Trưởng Bùi Thanh Sơn, được quyền tiếp một loạt giới chức ngoại giao Mỹ và đại sứ các nước ở Việt Nam.

Tô Lâm được “thánh rắc muối” Nusret Gokce đút cho ăn bò dát vàng tại nhà hàng của đầu bếp này ở London, Anh, hồi đầu Tháng Mười Một năm ngoái

Hồi Tháng Ba, ông Tô Lâm tiếp ông Marc Knapper, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Tường thuật sự kiện này vào thời điểm đó, báo VOV dẫn phát ngôn của ông Tô Lâm với giọng điệu hệt như chủ tịch nước: “…Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác hàng đầu và mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ ở cả ba bình diện song phương, khu vực, quốc tế trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng ở khu vực.”

Hồi Tháng Mười Một năm ngoái, trong lúc các báo ở Việt Nam giấu nhẹm vụ ông Tô Lâm được đút thịt bò dát vàng tại nhà hàng thượng lưu Nusr-Et Steakhouse, ở London, Anh, thì The New York Times (NYT), nhật báo hàng đầu của Mỹ, đăng bài “Lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam ăn thịt bò dát vàng. Video ghi hình ảnh này sau đó biến mất.”

NYT mỉa mai chuyện “ăn uống xa hoa” bằng cách trích dẫn một câu trong đoạn viết trên trang tin của Bộ Công An nói về việc ông Tô Lâm viếng thăm mộ của triết gia Karl Marx, người được xem là “thánh tổ” chủ thuyết Cộng Sản.

Đoạn viết trên trang Công An Nhân Dân Online được NYT trích lại như sau: “Chuyến thăm khu mộ Karl Marx của Đại Tướng Tô Lâm khẳng định truyền thống ‘uống nước nhớ nguồn’ của nhân dân Việt Nam đối với một trong những nhân vật đã góp phần vạch đường chỉ lối cho một dân tộc từng bị để quốc, thực dân áp bức đô hộ đi đến con đường ấm no, phồn vinh, sánh vai với các cường quốc năm châu; đồng thời củng cố niềm tin của toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta về con đường tất yếu, khách quan đi lên chủ nghĩa xã hội của cách mạng Việt Nam, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân…”

(Theo Người Việt)