Tô Lâm lấy tiền thuế dân thưởng đội bóng 100 triệu đồng

Nghe đọc bài

Một tấm ảnh chụp phong bì tiền thưởng của Tô Lâm gửi tặng đội bóng Công an Hà Nội dấy lên tranh cãi về chuyện bộ trưởng Công an CSVN lấy đâu ra tiền để hào phóng thưởng sau mỗi trận thắng.

Facebook Love V.League đăng ảnh phong bì tiền đề tên Tô Lâm với chú thích: “Phần thưởng nóng dành cho Công an Hà Nội sau trận đại thắng chiều qua”. Phần thưởng được trao sau trận thắng 5-0 của đội này trước câu lạc bộ Bình Định hôm 3/2.

Theo báo An ninh Thủ đô, Bộ trưởng Tô Lâm tặng 100 triệu đồng cho trận này.

“Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời đối với đội bóng ngành Công an trước chặng đường dự báo còn gian nan phía trước,” bản tin viết.

Facebooker Nguyễn Minh Tiến bình luận: “Tiền bác Tô Lâm làm ba cọc ba đồng đầy tớ nhân dân lấy đâu mà trả. Chắc góp mấy chục năm làm để thử đồ ăn bọc vàng mà tụi chống phá cứ nói lên nói xuống. Cái này chắc bác mới nuôi heo tăng gia sản xuất hay trồng rau muốn để bán vì 1 kg rau muống bằng 1 kg thịt bò nên bán tặng cho mấy đồng chí á”

Facebooker Truong Tran đặt câu hỏi: “Câu lạc bộ Công an Hà Nội lấy tiền đâu để trả lương cầu thủ? Đại tướng lấy tiền từ đâu để thưởng cho câu lạc bộ? Dân không làm để đóng thuế nuôi bọn này đâu ạ!”

Khanhtrung Nguyen cảm thán: “Tiền của các lực lượng vũ trang là công quỹ. Phải chi tiêu vào những việc quan trọng cần thiết hơn. Tại sao chúng mày lại dùng vào những việc “ruồi bu cặc ngựa “, vắt xôi làng đãi ăn mày như thế này hả?”

Linh Tran bình luận: “Tiền thu được từ các vụ FLC và Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát, Bộ công an đã chia ra trả lại cho các bị hại chưa? Không hiểu số tiền đấy đi đâu về đâu?

Thanhnhut Huynh: “Bóng đá là phi chính trị mà đá để Công an Hà Nội thấy sao sao đó. Tiền nuôi đội bóng là thuế dân mà. Nếu ông bầu hay doanh nghiệp tài trợ nào bị sờ gáy lúc đội bóng thua khó tránh mang tiếng đụng tới công an. Rồi tâm lý các đội khác cũng hơi ngán.”

Một ý kiến khác bày tỏ: “Công an thủ đô nhiều tiền thật chứ, mua toàn cầu thủ vip không. Thủ trưởng cơ quan công an không lo đi làm việc mà lo xem đá banh, lo thưởng nóng thì chịu rồi. Hay đất nước này bình yên quá rồi hết giặc tham nhũng rồi. Mỗi người đều đang diễn một vai cả thôi nhưng đừng làm lố quá!”