Home Việt Nam Tình duyên lận đận và cuộc đời cay đắng ít biết của...

Tình duyên lận đận và cuộc đời cay đắng ít biết của MC Cát Tường

Việc nghệ sĩ Cát Tường bị vai trò dẫn chương trình sau 6 năm gắn bó với "Bạn muốn hẹn hò" khiến không ít người phản đối. Ít ai biết, cuộc sống đằng sau "bà mối" này cũng nhiều lận đận trong tình duyên và làm mẹ đơn thân trong hoàn cảnh khó khăn.

Nghe đọc bài

Sự việc MC Cát Tường bất ngờ bị nhà sản xuất chương trình Bạn muốn hẹn hò cắt hợp đồng dẫn chương trình, thay thế bằng diễn viên Nam Thư đang gây bức xúc cho nhiều khán giả, đặc biệt là những ai đã quen với cách dẫn chuyện hài hước, dí dỏm của “bà mối” này.

Mới đây, MC Cát Tường cũng vừa có đoạn livestream và nói trong nước mắt khi phải chia tay khán giả trong hoàn cảnh cô không hề mong muốn. Việc chấm dứt hợp đồng với chương trình đã ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của cô khi thù lao từ chương trình “Bạn muốn hẹn hò” thời gian qua đã giúp Cát Tường trang trải việc học cho con. Việc mất thu nhập, ảnh hưởng tới kinh tế gia đình, chuyện học hành của con khiến cô bị stress.

“Mọi người ơi, Tường không có bỏ chương trình ‘Bạn muốn hẹn hò’, là người ta cắt hợp đồng của Tường. Người ta bỏ Tường rồi nên mọi người đừng bỏ Tường nữa. Mấy hôm nay Tường buồn nên Tường đi cầu nguyện khắp mọi nơi. Tường làm đã 6 năm rồi, làm sao mà từ bỏ. Kinh tế của Tường khá lên, có thể cho con đi du học cũng nhờ chương trình. Giờ đột ngột bị cắt Tường hụt hẫng, bị stress lắm” – “bà mối” quen thuộc của khán giả suốt 6 năm nói trong nước mắt.

Tình duyên lận đận và cuộc đời nhiều cay đắng của MC Cát Tường trước khi bị cắt dẫn Bạn muốn hẹn hò - Ảnh 1.

Cuộc hôn nhân không hạnh phúc và sự tủi hổ khi trở lại showbiz kiếm tiền nuôi con
Trước khi quyết định lập gia đình, Cát Tường từng có nhiều giải thưởng về phim ảnh và âm nhạc khi còn trẻ. Thời điểm những năm 2000, những danh hiệu lớn giúp cô có nhiều show diễn. Sau sự thành công này cô được rất nhiều bầu sô gọi đi hát đồng thời cũng đi diễn và con đường diễn viên của cô cũng bắt đầu từ đó khi ấy cô mới 19 tuổi. Tuy nhiên, cô vẫn quyết định lập gia đình giữa lúc sự nghiệp đang thăng hoa, chấp nhận bỏ nghề để lo cho gia đình, về quê là những công việc không liên quan tới nghệ thuật.

Niềm hạnh phúc của “bà mối” tưởng đã trọn vẹn khi sinh con gái đầu lòng, nhưng cuối cùng vợ chồng của Cát Tường li hôn, để lại gánh nặng kinh tế khi cô phải vừa chăm con 1 tháng tuổi, vừa kiếm cách trở lại nghệ thuật để có đồng ra đồng vào nuôi con. Cát Tường âm thầm quay lại nghề ca hát sau 5 năm “vắng bóng”, cố gắng hòa nhập với thị hiếu khán giả dù thời điểm đó đã có nhiều thay đổi trong showbiz. Cô từng “cắn răng”, vét hết tài sản có được để làm đĩa nhạc nhưng lại thất bại vì chưa được công chúng đón nhận sau quãng thời gian “mất tích” quá lâu.

Nghĩ lại thời điểm cơ cực ấy, Cát Tường từng nghĩ mình không thể trụ nổi, muốn bỏ cuộc vì áp lực kinh tế gia đình, phải loay hoay giữa dòng người tấp nập ngược xuôi của Sài Gòn.

Kể từ tìm được cơ hội làm MC “Bạn muốn hẹn hò”, cuộc sống của Cát Tường tươi mới trở lại. Những ngày đầu được khán giả đón nhận trong hình ảnh MC, bản thân Cát Tường hạnh phúc, rơi nước mắt vì đó là “miếng cơm” và chiếc “phao cứu sinh” giúp chị có động lực, niềm vui để nuôi con sau chuỗi ngày dài chìm trong nước mắt.

“Tôi lúc mới tham gia Bạn muốn hẹn hò cũng nghĩ đơn giản, mình làm MC chương trình này để lấy tiền. Vậy thôi, nào ngờ chương trình thành công hơn mong đợi. Tôi như bước ra khỏi cái thế giới u tối, bế tắc trước đây. Bạn muốn hẹn hò là một bước tiến với tôi, nó mở ra nhiều cơ hội để tôi dẫn các show truyền hình khác. Rồi tôi đóng phim nhiều hơn, thỉnh thoảng có tham gia sự kiện, quảng cáo. Nói chung, đời sống kinh tế ổn hơn trước rất nhiều” – Cát Tường tâm sự trong một bài phỏng vấn trên Vietnamnet vào năm 2016.

MC Cát Tường cũng thừa nhận nguồn thu nhập chính của cô bây giờ là từ MC “Bạn muốn hẹn hò” và đóng một vài bộ phim khác. Bên cạnh đó, niềm khao khát lớn nhất của chị là được hát và đứng trên sân khấu, nhưng chị vẫn có một sự mặc cảm nhất định về sắc vóc khi không thể nào so bì với những lứa ca sĩ trẻ hiện tại, hoặc những nghệ sĩ có cuộc sống khá giả đủ lo chăm chút vẻ bề ngoài.

Chị kể: “Đã rất nhiều lần tôi khóc vì khát khao được hát. Mỗi khi đi nghe nhạc, nhìn lên khu vực sân khấu sáng đèn, tôi lại nghĩ đến chuyện mình được đứng trên đó. Nghề ca sĩ sống được. Ai nói nghề ca sĩ sống không được thì có lẽ là hơi quá. Tất nhiên, mình không phải ngôi sao đình đám, hát một show không được mấy chục triệu thì cũng vài triệu chứ. Sài Gòn bây giờ nhiều tụ điểm ca nhạc, nếu chịu khó chạy show, chịu khó cày bừa thì tiền kiếm được từ đi hát vẫn nhiều hơn làm diễn viên hay MC. Đó là điều tôi chia sẻ thật lòng. Tính tôi không hay nói dối với những thứ liên quan đến nghề nghiệp”.

Mong ước được mặc áo cưới lần nữa ở tuổi 42
Đằng sau sân khấu với hình ảnh “bà mối” se duyên cho nhiều cặp đôi, đường tình duyên của Cát Tường lận đận và nhiều tủi hổ khi phải làm mẹ đơn thân. Bản thân chị từng chia sẻ sau khi chia tay chồng cũ, chị chưa tìm được người đàn ông phù hợp để bắt đầu cuộc sống mới. Thậm chí, nữ MC còn thừa nhận cuộc sống cô quạnh, một mình nuôi con trong sự cô đơn khiến cô thèm mặc áo cưới thêm một lần nữa. “Phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc yếu đuối. Phụ nữ dù cố gắng nói rằng làm được tất cả những gì đàn ông có thể làm cũng không hoàn toàn đúng đâu. Nhiều lúc đi diễn về khuya, hoặc ở nhà một mình, tôi thấy buồn và trống trải khi không biết tâm sự, chia sẻ cùng ai” – Cát Tường kể.

“Mỗi lần đi đám cưới ai, lúc nhạc hiệu đám cưới trỗi lên tôi lại muốn khóc. Khóc cho phận mình rồi tự hỏi, liệu đời tôi có được mặc áo cưới lần nữa không? Tôi mong điều ấy lắm chứ.

Vì mình cứ mong nên mình lại thấy chạnh lòng và cô đơn lắm. Tuổi này rồi nên tôi cũng hiểu ở đời, duyên phận là có thật. Cái gì đến sẽ đến. Cái không phải của mình dù có cố giành cũng không ở được với mình. Sống trong tình yêu của cha mẹ, của các con như bây giờ tôi cũng đủ hạnh phúc rồi”, Cát Tường đã từng phải an ủi bản thân bằng việc nghĩ về con cái.

Chị cũng từng thừa nhận mình không phải là người mẹ tốt khi lo cho con sống trong hoàn cảnh tốt nhất. “Bản thân tôi không phải người mẹ tốt. Tôi sinh con khi tuổi còn quá trẻ, tình cảm lại không như ý nguyện nên không thể toàn tâm toàn ý chăm sóc con. Tôi ngại thay tã, tắm rửa và cho con ăn. Mẹ tôi mới là người chăm sóc tốt nhất cho con gái”, Cát Tường có những trải lòng.

Có thời điểm, cô chia sẻ những tâm sự trên trang cá nhân về đằng sau sự nổi tiếng mà khán giả vẫn ca tụng khi nhắc về cô. “Bây giờ, tôi mất ngủ triền miên. Tôi cũng sợ c/..h..ế.t.. Cha mẹ thì không khỏe như xưa. Con thì không cha, ai sẽ song hành cùng chúng trên bước đường dài phía trước. Thế nên, tôi nghĩ lại rồi, có làm gì thì việc đầu tiên phải làm là dành thời gian cho gia đình. Chăm sóc cha mẹ và bản thân. Giàu có cũng không mua được hạnh phúc. Nổi tiếng cũng chỉ là hư danh mà thôi”, Cát Tường viết.

Nhìn lại quá khứ đầy nước mắt, Cát Tường chia sẻ chị không hề hối tiếc vì những gì mình đã chọn mà luôn lạc quan để hướng đến tương lai: “Tường tuy hơn 40 tuổi nhưng tâm hồn luôn trẻ thơ và yêu như mới yêu lần đầu, đó là bí quyết giúp mình tươi trẻ. Mình không sống trong quá khứ mà chỉ sống vì hiện tại và tương lai. Tại sao vì những mối quan hệ không hay trong quá khứ mà lại làm ảnh hưởng đến hiện tại. Đừng đạp vỏ dưa rồi thấy vỏ dừa lại sợ. Mẹ Tường nói Tường là hoa ni-lông là hoa không bao giờ héo”.

Theo vietnammoi.vn

Exit mobile version