Thư gửi các bạn ở Việt Nam cuồng Nga

Một cảnh sát tạm biệt con trai khi gia đình anh di tản khỏi thị trấn Irpin ngoại ô Kiev, Ukraine. Courtesy of Reuters
Nghe đọc bài

Ý kiến của một nhà quan sát gốc Việt ở Berlin nói “mong là sẽ không có một ngày Trung Quốc nó bảo chính quyền Việt Nam xử tệ với dân nó, Việt Nam ngày xưa có cùng tổ tiên với nó rồi đem quân đánh Việt Nam là được”. 

Phan Khắc Uyên Linh, một người Việt sống ở Berlin, Đức, cho biết:

“Sáng nay tôi đã khóc khi nhìn thấy hình ảnh một cậu bé Ukraine trong ảnh đang đi bộ một mình đến biên giới Balan, vừa đi vừa khóc. Có thể bé đã lạc mất ba má, hoặc cũng có khi bé đã kịp mồ côi.
Không có một lý do nào có thể biện minh cho hành động tấn công vũ trang xâm lược một đất nước có chủ quyền.
Cái ôm hôn thắm thiết giữa Chủ tịch nước CSVN Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Courtesy of VnExpresss
“Còn chút lương tri thì không thể ủng hộ cho hành động xâm lược của Putin”
Chiến tranh diễn ra ở Ukraine có vẻ như đang cách xa các bạn và tôi. Dù chọn cách lên tiếng hay im lặng thì nó vẫn cứ đang xảy ra và tác động trực tiếp lên đời sống vật chất và tinh thần của tất cả chúng ta. Nếu như không bị ngộ nhận thì chỉ cần trong bản thân mỗi người còn chút lương tri thì không thể ủng hộ cho hành động xâm lược của Putin, đẩy hàng triệu người dân Ukraine trong đó có em bé trong hình vào cảnh khốn cùng, tang thương, mất mát.
Các bạn nói Putin tấn công Ukraine để tiêu diệt phát xít. Vậy các bạn có từng nghe có người Việt nào ở Ukraine bị bọn cực hữu giết chưa? Nhưng ở Nga thì có đó, còn tệ hơn là 17 kẻ đã giết cậu thanh niên người Việt năm đó hoàn toàn trắng án. Nếu Ukraine mà là một chính quyền phát xít, không đợi Nga đánh thì cả châu Âu xúm vô dìm chết rồi. Châu Âu đã quá sợ phát xít.
Các bạn nói Ukraine là thằng em mà sao đi nghe lời người ngoài hại thằng anh nên bị đánh là phải. Tôi vô cùng thương hại ba má các bạn đã lỡ sinh ra những đứa con không có n.ã.o. Liên bang Xô Viết khi xưa có 15 nước Cộng hòa đó là một mối quan hệ hợp tác, sau khi tan rã thì bây giờ phần lớn đã xin vào NATO hoặc bằng mặt không bằng lòng với Nga, thử hỏi Nga tốt như vậy mà sao giờ chỉ còn mỗi một thằng em Belarus bám đuôi mà thằng này cũng có tổng thống độc tài ngồi trên ghế mấy chục năm không đi?
Các bạn nói lần lại lịch sử thì Ukraine là có cùng nguồn gốc dân tộc với Nga. Nhật bản cũng được lập nên từ những người Trung Quốc xưa bỏ xứ đi đó. Giờ có cần sát nhập lại với Trung Quốc không? Huống gì là Ukraine hình thành trước cả Nga.
May be an image of 6 people, people standing, crowd and outdoors
Đông đảo người dân đến Sứ quán Ukraine ở Hà Nội để tham dự sự kiện gây quỹ ủng hộ nước này chống quân Nga xâm lược. Courtesy of Facebook Embassy Of Ukraine In Vietnam
“Chọn đi theo con đường nào là nguyện vọng của người dân Ukraine”
Các bạn kêu Ukraine gia nhập NATO là nguy hại cho an ninh Nga nên phải đánh trước. Các bạn ở trong hang động mới bước ra hả? Chọn đi theo con đường nào là nguyện vọng của người dân Ukraine, không ai có quyền quyết định thay họ. Nếu thấy nguy cơ thì phải sống cho tử tế để người ta đi theo mình chứ không phải dùng bạo lực cưỡng bức.
Các bạn khuyên Ukraine nên đầu hàng để chiến tranh chấm dứt. Xin lỗi chứ nghĩ như vậy thì các bạn còn ngu hơn một con bò. Nếu Ukraine bị cưỡng bức quy thuận Nga thì đây mới là bắt đầu cho một cuộc chiến không bao giờ có hồi kết trừ khi là toàn bộ 44 triệu người Ukraine có tư duy nô lệ như các bạn. Họ không phải là những con heo để chỉ cần có cám để ăn mỗi ngày là đủ. Nền hòa bình xây dựng trên sự cưỡng bức mới có thì sẽ được bình yên?
Mà thôi, tôi không đủ sức và cũng không có tham vọng giải ngu cho các bạn. Tôi chỉ là chửi để đỡ bức xúc thôi.
Mong là sẽ không có một ngày Trung Quốc nó bảo chính quyền Việt Nam xử tệ với dân nó, Việt Nam ngày xưa có cùng tổ tiên với nó rồi đem quân đánh Việt Nam là được.
Nếu Việt Nam chỉ toàn những người như các bạn thì tôi cũng mong Trung Quốc nó chiếm luôn cho rồi. Chỉ là ngoài các bạn ra Việt Nam còn rất nhiều người hiểu biết và có lương tri khác.”