Quan chức Brazil tử vong vì bị thổ dân bắn tên trúng ngực

BBC đưa tin, ông Rieli Franciscato, 56 tuổi, qua đời hôm 9/9 tại khu vực hẻo lánh ở bang Rondonia tại tây bắc Brazil. Ông Franciscato có mặt ở đây để giám sát một bộ lạc tại khu vực Amazon do ông là quan chức của Funai, cơ quan chuyên thực thi các chính sách liên quan tới thổ dân Brazil.

Các nhân chứng cho biết ông Franciscato và các cộng sự bị tấn công dữ dội khi họ cố gắng tiếp cận một bộ lạc. Mặc dù được cảnh sát đi cùng bảo vệ, nhưng trong khi tìm nơi ẩn nấp, ông đã bị trúng mũi tên ở ngực.

Một cảnh sát có mặt ở hiện trường nói rằng quan chức trên đã giật mũi tên ra khỏi ngực, chạy được khoảng 50 mét trước khi gục xuống, nằm bất động. Mũi tên đã xuyên vào vị trí trên tim của ông Franciscato.

Phóng viên ảnh Gabriel Uchida nói với AFP rằng ông Franciscato đang giám sát một bộ lạc sống biệt lập tại sông Cautario. Ông Uchida nói rằng bộ lạc này là “một nhóm sinh sống khá hòa bình” nhưng lần này có 5 người đã mang theo vũ khí.

Các bộ lạc bản địa ở Amazon và những nơi khác trên thế giới thường phản ứng khá dữ dội với những người ngoài đi vào khu vực do họ quản lý. Hiệp hội Bảo vệ Môi trường – Dân tộc Kaninde – tổ chức chính phủ mà ông Franciscato hỗ trợ thành lập năm 1980, nói rằng các bộ lạc bản địa thường không phân biệt được ai là bạn hay thù khi có người ngoài xuất hiện.

Amazon, rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới, là nơi sinh sống của khoảng 100 bộ lạc biệt lập. Tại Funai, ông Franciscato đứng đầu một chương trình giúp bảo vệ các nhóm bản địa sống biệt lập.

“Rieli cống hiến cả cuộc đời cho các bộ lạc. Ông có hơn 30 năm phục vụ và để lại những di sản to lớn trong việc bảo vệ những thổ dân”, quan chức Funai Ricardo Lopes Dias cho hay.

Theo Dân trí