Phẫu thuật cắt bỏ khối u bạch huyết trên mặt nhiều năm

Bệnh viện JW vừa mổ khối u bạch huyết chiếm nửa mặt bệnh nhân, kết quả vượt mong đợi dù đã ba lần từ chối vì rủi ro liệt mặt.

Sau ba lần từ chối điều trị vì nhiều rủi ro, bác sĩ Tú Dung – Giám đốc Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc quyết định phẫu thuật để loại bỏ khối u lớn gây biến dạng gương mặt cho anh Thanh Nam (48 tuổi, Quảng Nam) vì tìm thấy phương án khả thi hơn.

Ca phẫu thuật diễn ra ngày 1/4 và kéo dài trong ba giờ đồng hồ. Bác sĩ Tú Dung cho biết đã điều trị hoàn toàn khuyết điểm khối u biến dạng, tránh làm liệt dây thần kinh mặt và đảm bảo được yếu tố thẩm mỹ cho bệnh nhân.

Bốn năm chạy chữa bệnh trong vô vọng

Vào cuối tháng 3, anh Thanh Nam nhập viện trong tình trạng gương mặt bị sưng phù và méo lệch sang trái. Bác sĩ Tú Dung cho biết, khối u của anh Nam to với kích thước 4x5cm, vùng da chi chít sẹo rỗ, xơ nhám như đang sờ một khối đá cuội.

Theo chia sẻ anh Nam từng thực hiện phẫu thuật cắt bỏ khối u tại một bệnh viện lớn ở TP HCM cách đây bốn năm. Tuy nhiên, các bác sĩ không thể cắt lấy hết khối u trên má trái của anh vì u xơ chai lan tỏa và nếu làm rộng có thể liệt dây thần kinh mặt.

“Suốt bốn năm qua, tôi đã đi chạy chữa khắp nơi nhưng đều nhận cái lắc đầu từ chối vì khối u ở vị trí quá ‘hiểm’, không thể xử lý triệt để hoặc nếu có thể khả năng tái phát bệnh rất cao”, anh Nam nói.

Khối u hạch bạch huyết phì đại trên má trái bệnh nhân.

Khối u hạch bạch huyết phì đại trên má trái bệnh nhân.

Ngay khi tiếp nhận điều trị, vị giám đốc Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc ấn tượng bởi nụ cười hiền lành, chân chất của anh Nam. Qua kết quả chụp cộng hưởng từ MRI và thăm khám lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc căn bệnh u hạch bạch huyết vùng mặt, tổn thương lan tỏa trong mô dưới da vùng mặt trái, giới hạn không rõ, gương mặt biến dạng méo một bên.

Sau khi hội chẩn với một số bác sĩ chuyên khoa, bác sĩ Tú Dung càng thêm đắn đo khi bản thân và các bác sĩ khác đều cảm thấy không nên phẫu thuật vì nhiều rủi ro, xác suất thành công rất thấp.

Kết quả chụp MRI cho thấy khối u xâm lấn sát niêm mạc, lan tỏa vào tuyến mang tai trái.

Kết quả chụp MRI cho thấy khối u xâm lấn sát niêm mạc, lan tỏa vào tuyến mang tai trái.

Khi đối diện với bệnh nhân cùng nghe chia sẻ những khó chịu mà anh đang gặp phải, sự tự ti về vẻ bề ngoài, bác sĩ Tú Dung bảo anh Nam về nghỉ ngơi để cả bác sĩ và bệnh nhân có thêm thời gian suy nghĩ thận trọng cho phương án phẫu thuật.

Bác sĩ Tú Dung xem hình chụp cộng hưởng từ MRI và đắn đo khi tìm phương pháp phẫu thuật cho bệnh nhân.

Bác sĩ Tú Dung xem hình chụp cộng hưởng từ MRI và đắn đo khi tìm phương pháp phẫu thuật cho bệnh nhân.

Tia sáng phía cuối đường hầm

Để tìm ra lời giải cho khiếm khuyết gương mặt của anh Nam, bác sĩ Tú Dung hội chẩn cùng nhiều chuyên gia về phẫu thuật hàm mặt, ung bướu đầu, mặt, cổ, tuy nhiên câu trả lời vẫn không thay đổi.

Bác sĩ Tú Dung chia sẻ thêm, có quá nhiều xác suất và rủi ro nếu thực hiện phẫu thuật vì u lan tỏa, xơ cứng, xuyên qua cơ cắn dính vào tuyến mang tai. Nếu mổ lấy u thì được nhưng sẽ xảy ra nhiều nguy cơ, trong đó, nguy cơ liệt mặt là cao nhất, tiếp theo là tái phát, sẹo lớn trên mặt.

Ba lần thăm khám, bác sĩ Tú Dung đều tư vấn và khuyên can bệnh nhân nhưng rồi vị bác sĩ lại bị thuyết phục bởi sự quyết tâm của anh Nam.

“Tôi vẫn muốn mổ để loại bỏ phần nào khối u hoặc làm một phương pháp nào đó để khối u không lớn nhanh. Bác sĩ Dung làm gì tôi cũng tin”, anh Nam bày tỏ.

Sự kỳ vọng từ bệnh nhân, trách nhiệm của một người làm nghề y, khiến bác sĩ Tú Dung cứ mãi đắn đo và không cho phép bản thân bỏ cuộc. Trải qua nhiều ngày nghiên cứu, vị bác sĩ tìm thấy tia hy vọng.

“Tại sao không tiến hành đường mổ từ trong khoang miệng thay vì phải phẫu thuật từ phía ngoài vào? Bởi lẽ từ trong khoang miệng sẽ dễ tránh tổn thương dây thần kinh mặt”, bác sĩ Tú Dung nghĩ.

Quá trình phẫu thuật kéo dài trong ba tiếng và gặp không ít khó khăn. Bác sĩ Tú Dung cho biết, đường mổ đầu tiên bóc tách niêm mạc vùng má. Bác sĩ thận trọng đi dọc tiếp xuống vùng môi, bóc tách từng ít để tránh ảnh hưởng tuyến nước bọt, dây thần kinh cũng như cơ cắn của bệnh nhân. Cho đến khi thấy rõ toàn bộ khối u, ekip mới phần nào trút bớt gánh nặng. Nhưng khó khăn vẫn chưa dừng lại, bác sĩ chỉ có thể tỉ mỉ thực hiện từng đường dao rất nhỏ để tách rời khối u xơ cứng.

“Ca phẫu thuật kéo dài suốt ba giờ nhưng không một giây nào tôi cho phép bản thân mất tập trung vì chỉ cần sai một ly có thể gây tổn thương, khiến bệnh nhân biến chứng liệt nửa mặt cả đời”, bác sĩ Tú Dung kể lại.

Kết thúc ca phẫu thuật, bác sĩ Tú Dung cho biết bệnh nhân đáp ứng nhanh, hiện đã ổn định, điều trị hoàn toàn khuyết điểm u biến dạng và đảm bảo được yếu tố thẩm mỹ gương mặt.

Bác sĩ Tú Dung thăm khám bệnh nhân ngay tại phòng hậu phẫu vào ngày 1/4.

Bác sĩ Tú Dung thăm khám bệnh nhân ngay tại phòng hậu phẫu vào ngày 1/4.

“Ngay từ khi bắt đầu, ai cũng khuyên can tôi và chính bản thân tôi cũng thấy ca phẫu thuật này có quá nhiều thách thức. Nhưng trái tim của người bác sĩ không cho bản thân bỏ mặc bệnh nhân. Sẽ có người nói tôi mạo hiểm khi tự đi con đường riêng nhưng tôi biết rõ con đường ấy cần phải đi thế nào. Giữ lại nụ cười nguyên vẹn của anh Nam chính là lời hứa thẩm mỹ điều trị mà tôi canh cánh bấy lâu”, bác sĩ Tú Dung trải lòng.

Tên nhân vật đã được thay đổi

Ngọc An

Theo Vnexpress