Home Việt Nam Nhìn lại vụ bê bối Hồ Hữu Hòa

Nhìn lại vụ bê bối Hồ Hữu Hòa

Hồ Hữu Hòa
Nghe đọc bài

Hồ Hữu Hòa từ một tội phạm hình sự đã mau chóng được truyền chức linh mục và nhập tịch vào một giáo phận; từ một người có quan hệ sâu đậm với giới tình báo cao cấp cộng sản, đã mau chóng trở thành một thành viên trong hàng giáo sĩ.

Cha J.B. Hồ Hữu Hòa hiện vẫn thuộc Giáo phận Maasin và có những hình mới chụp với Đức giám mục giáo phận này. Hơn nữa, ngày 26/12/2023 vừa qua, trang nhà của giáo phận Maasin vẫn đưa hình cha J.B. Hòa và chúc mừng sinh nhật ngài, có nghĩa là Maasin vẫn chính thức nhìn nhận ngài là linh mục được truyền chức hợp pháp và là thành viên của Linh mục đoàn giáo phận.

Cho đến hôm nay, sau gần một năm vụ việc Hồ Hữu Hòa vỡ lở, một cách chính thức, về phía Giáo phận Vinh, người ta vẫn chưa biết ai là thủ phạm ký các văn thư liên quan.


Tuy nhiên, scandal truyền chức này vén mở cho thấy có sự lạm dụng quyền lực của người nào đó ở Tòa Giám mục Vinh và sự lạm dụng này dường như đã trở thành một thói quen đến nỗi coi thường dư luận và bất chấp luật pháp Giáo Hội.

Người nào đó là ai trong toà giám mục Vinh, chúng ta không biết vì cho đến nay chưa có ai nhận tội và Đức Giám mục Giáo phận Vinh cũng chưa công bố ai là tội phạm. Chỉ có linh mục J.B. Hồ Hữu Hòa, cấp trên của ngài và những người đồng lõa mới biết.

Dù sao sự kiện này chứng tỏ J.B. Hồ Hữu Hòa là một nhân vật rất có ảnh hưởng và các nhân vật quyền thế trong đạo đã giúp đỡ đương sự rất nhiệt tình.


Chỉ có như vậy mới có thể mau chóng bỏ qua mọi luật lệ và thủ tục, từ một tội phạm hình sự đã mau chóng được truyền chức linh mục và nhập tịch vào một giáo phận; từ một người có quan hệ sâu đậm với giới tình báo cao cấp cộng sản, đã mau chóng trở thành một thành viên trong hàng giáo sĩ.


Tại sao các nhân vật còn giấu mặt kia lại đã phải nhiệt tình “giúp đỡ”, hay “phục vụ” J.B. Hồ Hữu Hòa bất chấp luật lệ và thủ tục của Giáo Hội như vậy? Họ làm như vậy vì lý do và vì mục đích gì? Họ tự ý làm hay bên dưới còn có bàn tay nào đó đạo diễn, hoặc bên trên có có áp lực của một supervisor nào đó trong bộ máy tình báo của chính quyền cộng sản?


Tại sao vụ việc động trời chưa từng có này đã xảy ra từ cả năm nay mà không ai “dám động vào” cha J.B. Hồ Hữu Hòa và các nhân vật liên quan? Tại sao cho đến nay chưa một ai bị quy tội và kỷ luật?


Tại sao tội phạm chẳng những vẫn nhởn nhơ và tự tin với chức vụ của mình mà còn mau chóng được coi là nạn nhân đáng thông cảm và bảo vệ và thậm chí còn được tôn vinh?


Tại sao những người quan tâm đến vụ việc lại bị đe doạ và bị tìm cách bịt miệng và tại sao việc tìm hiểu một vụ việc thuần túy có tính tôn giáo lại bị quy kết thành tội chính trị: “chống cộng cực đoan và bạo lực”?


Đấy mới là điều khó hiểu và đáng sợ nữa đàng sau vụ scandal này.

Phêrô Nguyễn Văn Khải

Exit mobile version