Nhân viên ngân hàng ở Kentucky xả súng sau khi bị sa thải

Nghi phạm Connor Sturgeon
Nghe đọc bài

Đây là vụ xả súng thứ 146 tại Mỹ trong năm nay, theo dữ liệu từ Gun Violence Archive (GVA), tổ chức phi lợi nhuận chuyên ghi nhận tình trạng bạo lực súng đạn Mỹ.

Connor Sturgeon, 25 tuổi, nổ súng bắn chết 5 quản lý trong ngân hàng ở thành phố Louisville, sau khi được báo tin sắp bị cho thôi việc.

Jacquelyn Gwinn-Villaroel, quyền cảnh sát trưởng thành phố Louisville, bang Kentucky, Mỹ, hôm 10/4 cho biết Sturgeon, nhân viên tại ngân hàng Old National, bị cảnh sát bắn hạ sau khi xả súng sát hại các quản lý cấp cao tại nơi mình làm việc.

Trước khi thực hiện vụ xả súng, Sturgeon để lại thông điệp cho bố mẹ và một người bạn, cho hay anh ta vừa nhận được tin sẽ bị sa thải và quyết định mang súng đến ngân hàng, các nguồn tin hành pháp cho biết. Hiện chưa rõ thông điệp này được viết trên giấy hay qua email và nó được đọc trước hay sau vụ xả súng.

Trong số bốn quản lý bị Sturgeon bắn chết có ông Tommy Elliott, 63 tuổi, phó chủ tịch cấp cao và Jim Tutt, 64 tuổi, giám đốc thị trường của ngân hàng. Sturgeon còn khiến 8 người bị thương, với hai người đang trong tình trạng nguy kịch.

Nguồn tin thực thi pháp luật cho biết Sturgeon nhận được thông báo bị sa thải sau hơn một năm làm việc tại ngân hàng. Anh ta đã phát trực tiếp cảnh nổ súng trên Instagram, nhưng video này đã bị gỡ xuống.

Hiện trường vụ xả súng

Một người bạn cũ thời trung học nói rằng Sturgeon từng là học sinh ngoan, xuất thân trong gia đình tử tế và chưa bao giờ cư xử khác thường hay bạo lực.

Vụ xả súng xảy ra lúc 8h30 ngày 10/4, khoảng 30 phút trước khi ngân hàng mở cửa. Quản lý ngân hàng Rebecca Buchheit-Sims cho biết sự việc xảy ra trong lúc các nhân viên họp giao ban buổi sáng cả trực tiếp và trực tuyến. Rebecca đã chứng kiến vụ xả súng từ màn hình máy tính.

Phó cảnh sát trưởng Louisville Paul Humphrey cho biết các sĩ quan đã đến ngân hàng Old National trong vòng ba phút sau khi nhận tin và phát hiện Sturgeon vẫn tấn công mọi người. Lực lượng cảnh sát đã đấu súng và hạ nghi phạm.

Thị trưởng Louisville Craig Greenberg cảm ơn các lực lượng phản ứng đã hành động “dũng cảm và anh hùng”, giúp cứu mạng nhiều người.

Đây là vụ xả súng thứ 146 tại Mỹ trong năm nay, theo dữ liệu từ Gun Violence Archive (GVA), tổ chức phi lợi nhuận chuyên ghi nhận tình trạng bạo lực súng đạn Mỹ. GVA định nghĩa xả súng là sự việc có hơn bốn người bị trúng đạn hoặc thiệt mạng, không tính kẻ nổ súng.