Nguyễn Xuân Phúc bị chê ‘u mê’ khi giỗ tổ rình rang

Chủ tịch nước CSVN Nguyễn Xuân Phúc mang vòng hoa tang đến giỗ tổ
Nghe đọc bài

Hình ảnh vị chủ tịch nước CSVN mang vòng hoa tang và kéo theo bầy đoàn thê tử rầm rộ đến lễ giỗ tổ ở đền Hùng khiến công luận lắc đầu ngao ngán về sự “u mê”.

Một ngày sau khi báo đảng đồng loạt đăng ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước CSVN đi dự lễ giỗ tổ Hùng Vương, giới trí thức bàn tán về hoạt động này.

Ông Tâm Chánh, cựu tổng biên tập báo Sài Gòn Tiếp Thị, bình luận: “Không thể u mê mà giỗ quốc tổ mãi như thế này được, chủ tịch nước ạ.”

Nhiều Facebooker đặt câu hỏi, khi mang vòng hoa tang đến đền Hùng, ông Phúc có nhận ra mình giống như đang đi dự đám tang hay không.

Một số Facebooker khác thì cảm thán: “Tầm văn hóa không biết đâu là tưởng niệm đâu là phúng điếu, thảm quá Chủ tịch Phúc ơi.”
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kéo theo Bộ trưởng Quốc phòng CSVN Phan Văn Giang (phải) đi dâng hương

Cũng theo công luận, do Chủ tịch Phúc kéo bầy đàn thê tử cả trăm người đi giỗ tổ mà sau đó, khoảng nửa triệu người dân từ khắp các tỉnh thành bắt chước đổ về Khu di tích lịch sử đền Hùng ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Báo đảng ghi nhận, nhiều người đã phải ngủ qua đêm trên bãi cỏ ngoài trời để “dâng lễ sớm”. Do đông đảo người tham dự, cảnh tượng chen lấn, vượt rào… diễn ra khắp khu di tích này.

Đám đông ước tính lên đến nửa triệu người đổ về đền Hùng
Báo VnExpress mô tả: “Tại chân núi Nghĩa Lĩnh, hai bên bãi cỏ người dân trải chiếu ngồi chật kín, nhiều người nằm ngủ tại chỗ. Một biển điện tử lớn cập nhật liên tục mật độ người tại đền Hạ, Trung, Thượng để người dân chủ động thời gian lên. Lực lượng cảnh sát, nhân viên khu di tích cầm loa liên tục đi nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, đi theo nhóm nhỏ, không tập trung đông người.
Tuy nhiên, do đường từ chân núi Nghĩa Lĩnh lên đền Thượng hẹp, nhiều đoạn chỉ gần 3 mét nên người dân phải nhích từng bước. Loa của ban tổ chức liên tục thông báo tìm trẻ lạc…”
Định Tường