Nghi phạm 9 tuổi sát hại và dâm ô bé gái 7 tuổi rồi treo lên cây, cảnh sát tiết lộ những tình tiết gây bàng hoàng

Vụ án giết người với nghi phạm mới chỉ 9 tuổi đã khiến cảnh sát đau đầu suốt 3 năm trời vẫn chưa thể đưa ra được đáp án thực sự cuối cùng.

Mới đây, Viện kiểm sát huyện Trấn Nguyên, thị trấn Khánh Dương, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc đã công bố hồ sơ vụ án giết người từng gây xôn xao tại đây vào 3 năm trước vì nghi phạm là một cậu bé mới 9 tuổi.

Trước đó, vào tối ngày 22/4/2018, tại một ngôi làng nhỏ ở huyện Trấn Nguyên đã diễn ra một vụ án mạng gây chấn động cả vùng. Nạn nhân là một bé gái 7 tuổi họ Tào được tìm thấy treo cổ trên cây cao. Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy cô bé đã tử vong vì bị nghẹt thở, sau khi chết mới bị treo lên cao. Sau khi điều tra, qua dấu vết ADN để lại ở hiện trường, cảnh sát đã xác định nghi phạm là một nhân vật vô cùng bất ngờ – một cậu bé khi đó mới 9 tuổi tên Tiểu Thắng (tên nhân vật đã được thay đổi).

Nghi phạm 9 tuổi sát hại và dâm ô bé gái 7 tuổi rồi treo lên cây, cảnh sát tiết lộ những tình tiết gây bàng hoàng - Ảnh 1.

Bé gái 7 tuổi bị siết cổ, xâm hại rồi treo lên cây

Tối ngày xảy ra sự việc, bé Tào đã cùng bà nội và anh trai lên núi hái thuốc. Đến chiều tối trời lạnh, bà nội bảo các cháu về nhà mặc thêm đồ. Nhưng khi về đến nhà thì hai anh em thấy cửa bị khóa. Trong lúc anh trai chạy đi tìm ông nội thì bé Tào đã biến mất.

Cũng vào chiều hôm đó, cậu bé Tiểu Thắng đã cùng ông nội đi hái thuốc ở một khe núi cách nhà 2,5 km. Đến 5 giờ chiều, Tiểu Thắng bỏ về nhà một mình.Trên đường về nhà, Tiểu Thắng gặp Tào và rủ cô bé cùng chơi. Trong lúc 2 đứa trẻ chơi đùa cùng nhau, Tiểu Thắng đã đẩy Tào ngã xuống đất. Cậu bé ngồi đè lên người Tào, kéo áo nạn nhân lên và dùng cây bút xanh để vẽ nguệch ngoạc lên ngực bạn.

Bé gái họ Tào đã giãy giụa và khóc rất lớn, cố phản kháng lại. Tiểu Thắng đã dùng tay bóp cổ để cô bé im lặng khiến nạn nhân ngạt thở đến chết. Thấy Tào không còn hơi thở, Tiểu Thắng đã sàm sỡ bạn một lúc rồi tìm dây thừng treo thi thể nạn nhân lên một cái cây gần đó.

Những tình tiết cảnh sát đưa ra khiến gia đình của nghi phạm vô cùng bàng hoàng và không thể tin nổi. Thậm chí ngay cả gia đình nạn nhân và nhiều người dân trong làng cũng cảm thấy không thuyết phục.

Gia đình của Tiểu Thắng lập luận cậu bé vốn có thân hình gầy gò, ốm yếu, chiều cao tương đương bé gái nên việc ra tay sát hại dã man như vậy là không khả thi. Thêm vào đó, cành cây nạn nhân bị treo lên cao tới 2 mét nên một đứa trẻ chỉ cao khoảng 1,2 mét không thể thực hiện được.

Nghi phạm 9 tuổi sát hại và dâm ô bé gái 7 tuổi rồi treo lên cây, cảnh sát tiết lộ những tình tiết gây bàng hoàng - Ảnh 2.

Ai nấy đều bàng hoàng khi nghi phạm của án mạng là cậu bé mới 9 tuổi

Khi trả lời phỏng vấn của truyền thông, bố của nạn nhân cũng cho rằng kẻ sát hại con gái mình là người khác chứ không phải Tiểu Thắng. Anh cho biết trước đó, dù ở cùng làng nhưng 2 bé ít chơi với nhau.

Tuy nhiên, sau 3 năm trời, vụ án vẫn chưa thể được giải quyết và bé trai Tiểu Thắng vẫn là nghi can duy nhất của vụ việc. Ngày 2/9, phía luật sư của nghi phạm tuyên bố các bằng chứng buộc tội của cảnh sát thiếu liên kết và không đầy đủ.

Suốt 3 năm qua, kể từ khi Tiểu Thắng trở thành nghi phạm giết người, cuộc sống của em và gia đình họ hoàn toàn bị đảo lộn. Tiểu Thắng đã phải nghỉ học nửa năm và khi quay lại thì nhà trường không cho nhập hỏi, nói rằng nếu không được cảnh sát cho phép họ sẽ không nhận đứa trẻ. Tiểu Thắng năm nay đã 12 tuổi và đang học trung học cơ sở. Sau khi vụ việc xảy ra, cậu bé không còn hoạt bát và vui vẻ như ngày xưa nữa, suốt ngày im lặng, thu mình sống nội tâm.

Ông Khương – bố của Tiểu Thắng cho biết dù mọi người xung quanh không quá tin tưởng việc cậu bé đã giết người nhưng đều có cái nhìn nghi ngờ đối với ông nội của Tiểu Thắng vì ban đầu ông đã có những lời khai không đồng nhất với cảnh sát. Có nhiều lời đồn cho rằng ông nội mới là người đã thực hiện hành vi tội ác, sau đó đẩy cho cháu trai 9 tuổi phải gánh tội.

Ông Khương chia sẻ: “Họ cho rằng chính cha tôi đã gây ra tội ác. Vì vậy hễ thấy ông là mọi người bu vào mắng nhiếc. Không thể chịu đựng nổi, ông đã phải đi khỏi làng. Tiểu Thắng cũng đã theo ông đến sống ở nơi khác”. Tuy nhiên, mỗi khi có dịp trở về nhà là 2 ông cháu cũng như cả gia đình đều phải chịu điều tiếng từ người làng. Bố của Tiểu Thắng cho biết ông sẽ tiếp tục kháng cáo cho con trai và kiên quyết tìm ra chân tướng vụ việc đến cùng.

Nguồn: 163