Nga : Tưởng niệm Boris Nemtsov bị sát hại 6 năm trước tại Mátxcơva

Ngày 27/02/2021 đánh dấu 6 năm ông Boris Nemtsov, nguyên phó thủ tướng Nga, bị sát hại ngay bên tường điện Kremlin trong một hoàn cảnh nhiều mờ ám. Những người ủng hộ Boris Nemtsov đã kêu gọi đông đảo người dân đến đặt hoa tưởng nhớ ngay tại nơi ông bị bắn. Chính quyền cố gắng xóa đi những dấu vết của vụ án. Nhiều người hy vọng ký ức về vụ ám sát có thể nhân lên thành phong trào phản kháng chế độ.

Thông tín viên Jean-Didier Revoin tại Matxcơva ghi nhận qua phóng sự :

Sáu năm sau khi ra đi Boris Nemtsov vẫn để lại dấu ấn còn rất sâu trong xã hội Nga, theo như giải thích của ông chủ tịch Quỹ Boris Nemtsov vì Tự do, Vladimir Karamurza :

« Người ta có thể giết chết một con người nhưng không thể giết chết được ký ức. Tôi tin là Boris Nemtsov vẫn còn sống trong một thời gian rất lâu nữa. »

Vụ ông bị ám sát dưới chân tường điện Kremlin và tư pháp vẫn không xác định được kẻ chủ mưu vụ sát hại vẫn là một cú sốc. Trong khi đó, một bộ phận dân chúng đã không còn thờ ơ với các quyết định chính trị liên quan đến mình. Bởi thế Vladimir Karamurza lạc quan với tương lai của nước Nga.

Ông nói : « Chúng tôi thấy có cái gì đó đang thay đổi trong xã hội Nga. Chúng tôi sẽ làm tất cả có thể để nước Nga trở thành đất nước tự do, một nước Châu Âu thực sự ».

Đây là một tiến triển mà chính quyền không muốn nghe nói tới. Tuy nhiên, hiện tại chính quyền vẫn làm chủ được tình hình. Phải thừa nhận phong trào phản kháng vẫn không có được sức nặng, ít ra là chưa có.

Theo RFI