Ném con cho lính Mỹ ở Kabul: Cặp vợ chồng “mất luôn con”, đứa bé mất tích không dấu vết

Đứa bé "nhân vật chính" trong bức ảnh chấn động ở Kabul đã mất tích.

Những quyết định sống còn đôi lúc chỉ diễn ra trong tích tắc. Ngày 19/8, Mirza Ali Ahmadi cùng vợ Suraya và 5 đứa con của họ mắc kẹt trong một đám đông hỗn loạn bên ngoài cổng sân bay Kabul, Afghanistan khi một người lính Mỹ, đứng trên hàng rào thép gai, hỏi họ có cần giúp đỡ không.

Lo sợ đứa con 2 tháng tuổi Sohail bị tổn thương trong trận hỗn chiến, cặp vợ chồng giao cậu bé cho người lính, nghĩ rằng họ sẽ sớm đến được lối vào cách đó 5 mét.

NÉM CON CHO LÍNH MỸ

Nhưng tại thời điểm đó, Mirza Ali cho biết, Taliban – lực lượng đã nhanh chóng tiếp quản Afghanistan khi quân đội Mỹ rút đi – bắt đầu xua đuổi hàng trăm người di tản. Cả gia đình Mirza Ali phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ mới sang được bên kia hàng rào sân bay.

Khi vào được bên trong, họ không thể tìm được bé Sohail.

Ném con cho lính Mỹ ở Kabul: Cặp vợ chồng mất luôn con, đứa bé mất tích không dấu vết - Ảnh 1.

Tấm poster tìm em bé mất tích được đăng tải trên các phương tiện truyền thông.

Mirza Ali, nhân viên bảo vệ tại đại sứ quán Mỹ trong 10 năm qua, bắt đầu tuyệt vọng hỏi tất cả mọi người anh gặp về tung tích của con mình. Anh cho biết một chỉ huy quân sự nói rằng sân bay quá nguy hiểm đối với một em bé và có thể đứa trẻ đã được đưa đến một khu vực đặc biệt dành cho trẻ em. Nhưng khu vực này không có ai khi cặp vợ chồng tới tìm kiếm.

“Người chỉ huy đã đi cùng tôi khắp sân bay để tìm kiếm,” Mirza Ali nói trong một cuộc phỏng vấn thông qua một phiên dịch viên. Mirza Ali nói chưa bao giờ biết tên của chỉ huy, vì anh không biết tiếng Anh và phải nhờ các đồng nghiệp Afghanistan tại đại sứ quán giúp giao tiếp.

“Trong 3 ngày, tôi đã nói chuyện với hơn 20 người. Gặp ai tôi cũng hỏi về con mình,” anh nói.

Ném con cho lính Mỹ ở Kabul: Cặp vợ chồng mất luôn con, đứa bé mất tích không dấu vết - Ảnh 2.

Mirza Ali, 35 tuổi, và vợ Suraya, 32 tuổi cùng những đứa con khác, lần lượt 17, 9, 6 và 3 tuổi, được đưa lên một chuyến bay sơ tán đến Qatar rồi đến Đức và cuối cùng hạ cánh xuống Mỹ.

Gia đình hiện đang ở Fort Bliss ở Texas cùng với những người tị nạn Afghanistan khác đang chờ được tái định cư ở một nơi nào đó trên đất Mỹ. Họ không có người thân ở đây.

Mirza Ali cho biết kể từ khi đứa con bé bỏng mất tích, anh quên cả ngày tháng. Mỗi người anh gặp – từ nhân viên cứu trợ, quan chức Mỹ – anh đều kể cho họ nghe về Sohail. “Mọi người đều hứa rằng họ sẽ làm hết sức mình, nhưng đó chỉ là những lời hứa suông”, anh nói.

Một nhóm hỗ trợ người tị nạn Afghanistan đã viết một poster “Tìm em bé mất tích” với hình ảnh của Sohail với hy vọng sẽ có người tìm thấy.

Một quan chức chính phủ Mỹ cho biết vụ việc đã được thông báo cho tất cả các bên liên quan, bao gồm cả các căn cứ của Mỹ và các địa điểm ở nước ngoài.

Đứa bé được nhìn thấy lần cuối khi được giao cho một người lính Mỹ trong lúc hỗn loạn ở sân bay Kabul nhưng “rất tiếc là không ai có thể tìm thấy đứa trẻ”, quan chức này cho biết.

Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng và người phát ngôn của Bộ An ninh Nội địa Mỹ, cơ quan phụ trách giám sát các nỗ lực tái định cư, đã chuyển các câu hỏi về vấn đề này lên Bộ Ngoại giao Mỹ.

Suraya, thông qua một phiên dịch viên, cho biết cô khóc hàng ngày và những đứa con khác của cô cũng rất buồn bã.

“Tôi không nghĩ được gì khác ngoài con mình”, Suraya nói.

Nguồn Tin nóng