Nạn nhân người Việt kể về ‘tầng đánh đập’ trong casino ở Campuchia

Hàng ngàn người ham việc nhẹ lương cao bị lừa qua Campuchia

“Thời gian làm việc ở Campuchia, nơi đáng sợ nhất là tầng chuyên dùng để đánh người. Những ai có ý định bỏ trốn, làm việc không tốt sẽ bị đem lên đây đánh đập, tra tấn”, Thanh kể.

“Chúng tôi vừa nhận được thông báo từ tổ trưởng, hiện cảnh sát đang tăng cường truy quét khu vực. Mọi người ở đây phải chuẩn bị tinh thần có thể di chuyển, lẩn tránh đi nơi khác nếu cơ quan chức năng ập tới”, Văn Thanh, 25 tuổi, lao động người Việt đang làm tại thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia, cho biếtQua điện thoại, giọng kể của Thanh gấp gáp, hoảng sợ và đứt quãng.

Lý giải cho tâm lý này, Thanh nói: “Đi tới nơi khác là hết cơ hội quay về Việt Nam nên tôi rất hoảng loạn, tôi chỉ còn biết cầu nguyện”.

Tin tưởng việc nhẹ lương cao, Văn Thanh vượt biên qua Campuchia từ tháng Bảy. Gần ba tháng qua, với anh nơi này không khác gì “địa ngục trần gian”.

Lao dong Viet o Campuchia anh 2
Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh xác minh nhân thân của những người được Campuchia trao trả

Trái với lời hứa hẹn ban đầu, Thanh phải làm việc liên tục 12 giờ mỗi ngày. Công việc chủ yếu là tìm khách hàng chơi game qua mạng, dụ dỗ họ cá cược rồi lừa đảo. Mức lương nhận về mỗi tháng gần 800 USD nếu đủ chỉ tiêu.

Nếu không lừa đủ lượng khách hàng và số tiền theo yêu cầu của chủ, mỗi tháng Thanh đều bị phạt trừ lương, nhận về chưa tới 500 USD. Số tiền này anh chi cho việc ăn uống, sinh hoạt và nộp tiền cho khách hàng để họ chơi game nhằm tăng chỉ tiêu.

“Bây giờ tôi chỉ còn 10 USD và 500.000 đồng Việt Nam, trong khi mức chuộc thân gần 100 triệu đồng. Gia đình ở Việt Nam thì nghèo, không đủ số tiền lớn để chuộc tôi về. Tôi không biết cầu cứu ai”, nam thanh niên chua chát nói.

Nhớ lại lúc mới sang Campuchia một thời gian, Thanh kể bị ông chủ gọi lên và bắt ký vào “đơn tự nguyện làm việc” – tờ đơn được viết bằng tiếng Anh, tiếng Hoa và Việt Nam.

Không rành tiếng Trung và Anh, Thanh lướt nhanh phần tiếng Việt, hiểu sơ nội dung cam kết tự nguyện làm việc ở tại đây, được nhận lương đầy đủ, không bị bóc lột làm việc quá giờ.

Thừa hiểu công việc được giao trái ngược hoàn toàn với lời cam kết trong tờ đơn ấy, nhưng Thanh, cùng nhiều đồng nghiệp khác, buộc phải ký, bởi nếu chống đối, họ sẽ bị bán đi nơi khác.

“Nếu bị bán đi, số tiền chuộc thân sẽ tiếp tục tăng gấp nhiều lần, mà cũng không biết còn sống sót để về Việt Nam hay không”, Thanh giải thích lý do ký vào giấy tự nguyện làm việc.

Thời gian làm việc tại Campuchia, nơi anh Thanh sợ nhất là tầng chuyên dùng để đánh người. Những ai có ý định bỏ trốn, không tập trung làm việc sẽ bị đem lên đây đánh đập, tra tấn.

Một người có hoàn cảnh như anh từng chạy trốn chạy, tung tích của người này đến nay vẫn là một bí ẩn, không ai biết anh ta đã trốn thoát hay bị bắt lại. Nhưng khi đó, Thanh cho biết tất cả thành viên ở chung phòng với người bỏ trốn đều được đưa đi thẩm vấn. Camera cũng được lắp đặt khắp nơi, sinh hoạt của các lao động Việt được kiểm soát chặt chẽ.

“Chỉ cần 2 người làm việc cự cãi nhau, không cần biết lỗi của ai, cả hai đều bị lôi lên tầng 5 đánh. Không ai có thể bỏ trốn được qua hai bức tường cao hơn 5 m với nhiều kẽm gai”, Thanh nói.

Trải qua những ngày khổ ải, điều Thanh lo lắng nhất hiện nay là chỉ tiêu công việc được giao đã tăng cao hơn trước. Anh buộc phải tìm thêm nhiều khách hàng mới, lừa đảo thêm nhiều người. Nếu không đạt, sang tháng Mười, Thanh sẽ bị bán qua công ty khác. Việc này có nghĩa số tiền chuộc sẽ gấp nhiều lần, đường trở về quê ngày một xa hơn.

Tình trạng của Thanh cũng giống như rất nhiều người Việt Nam khác, vì lời hứa “việc nhẹ lương cao” mà bị lừa sang làm việc ở các cơ sở tại Campuchia.

Cùng chung mong ước kiếm tiền gửi về gia đình để “thoát nghèo”, song cũng chính họ, phải chịu chung cảnh bị lừa đảo, đánh đập, bóc lột đến mức không còn đường trở về quê hương.