Một ông bị tù chung thân vì giết dã man 2 phụ nữ ở Westminster

Một ông ở Huntington Beach bị kết án tù chung thân không ân xá hôm Thứ Sáu, 4 Tháng Hai, vì giết hai phụ nữ sau bữa tiệc Giao Thừa năm 2017 ở Westminster, rồi vài tiếng sau, trở lại đốt căn nhà nơi xảy ra vụ sát hại, theo nhật báo The Orange County Register.

Ông Christopher Ken Ireland. (Hình: OCDA)
Nghe đọc bài

Ông Christopher Ken Ireland, 42 tuổi, thú nhận dùng dao chặt thịt giết chết bà Yolanda Holtrey, 59 tuổi, và bà Michelle Luke, 49 tuổi, một cách dã man, rồi vài tiếng sau, trở lại đốt nhà bà Holtrey, mà theo công tố viên cáo buộc, nhằm phá hủy chứng cứ vụ giết người hôm 1 Tháng Giêng, 2017.

Ông Ireland không nói lời nào trong phiên tòa kết án hôm Thứ Sáu, và không ai thay mặt ông ta phát biểu. Lần duy nhất ông ta tiếp xúc với người tham dự phiên tòa là quay lưng lại nhìn chằm chằm vài người thân trong gia đình bà Holtrey sau khi con gái bà Holtrey nói cô ta hy vọng con trai ông Ireland sẽ không muốn liên hệ gì với ông ta.

Vợ ông Ireland làm chung siêu thị với bà Holtrey và bà Luke. Ông Ireland khai, trong bữa tiệc Giao Thừa tại nhà bà Holtrey ở Westminster, bà Luke tán tỉnh ông ta trước mặt vợ ông ta, trong khi con trai ông ta đang chơi máy điện toán ở phòng khác.

Trong lời khai ở tòa, ông Ireland lần đầu tiên thú nhận giết hai phụ nữ này, mặc dù ông ta cho hay họ tấn công ông ta trước.

Ông Ireland khai rằng ông đưa vợ và con trai ra xe, rồi quay vô lại nhà bà Holtrey để quan hệ tình dục với bà Luke. Hai người quan hệ tình dục được một lúc ngắn thì bị bà Holtrey phát hiện, theo ông Ireland. Bà Holtrey tức giận yêu cầu ông Ireland kể cho vợ biết sự việc.

Ông Ireland cho hay bà Holtrey nổi giận đùng đùng trong lúc ông ta cố giải thích, rồi bà ta chạy vô bếp lấy con dao chặt thịt. Ông Ireland khai ông đấm vô mặt bà Holtrey, giành con dao rồi bắt đầu vừa chặt vừa đấm bà ta, thậm chí sau khi bà ta ngã xuống đất.

Ông Ireland khai ông ta ra khỏi nhà bà Holtrey, rồi quay trở lại để “xem mọi chuyện xảy ra đúng như vậy hay không.” Ông Ireland cho biết, khi ông ta bước vô nhà, bà Luke cố đánh ông ta bằng quả tạ, và ông ta húc đầu vô bà Luke, khiến bà ngã xuống, rồi chụp con dao chặt thịt dưới sàn nhà để chặt bà ta.

Sau khi giết hai phụ nữ này, ông Ireland chở vợ con về nhà, nhưng camera an ninh bên ngoài nhà bà Holtrey quay được cảnh ông ta trở lại vài tiếng sau đó để cố dọn dẹp hiện trường, lôi thi thể hai nạn nhân lên xe của ông ta, rồi cố đốt căn nhà này.

Người thuê phòng trong nhà bà Holtrey ngửi thấy mùi khói nên thức giấc và gọi 911.

Ông Ireland khai ông quăng thi thể hai nạn nhân trong khu vực đầy cây cối ở Newport Beach, ném con dao chặt thịt đó vô thùng rác, rồi đem xe đi rửa.

Theo Người Việt