Mẹ để con gái đói trơ xương trong tủ đồ suốt 6 tháng trời, đến khi bị phát giác mới thú nhận nguyên nhân tội ác kinh hoàng

Nghe đọc bài

Ngày 31/8 vừa qua, tòa án thành phố Karpinsk, Nga đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Yulia Zykova – một người phụ nữ 37 tuổi đã giấu con gái mình trong tủ đồ suốt nửa năm.

Theo truyền thông, Zykova đã sinh ra một bé gái tên Polina ngay ở nhà nhưng quyết định giấu bí mật điều này với thế giới bên ngoài. Cô đã đặt con trong tủ đồ với mục đích để em bé chết dần chết mòn.

Tuy nhiên, may mắn là Matvey – con trai cả 13 tuổi của Zykova đã âm thầm lén lút đem thức ăn đến bón cho đứa trẻ sơ sinh. Vì sợ hãi, Matvey không dám kể với ai về chuyện này. Suốt 6 tháng, cậu bé luôn nghĩ rằng đứa trẻ ở trong tủ là con một người bạn của mẹ. Khi được cảnh sát cho biết đây chính là em gái mình, Matvey đã rất sốc và sợ hãi.

Mẹ để con gái đói trơ xương trong tủ đồ suốt 6 tháng trời, đến khi bị phát giác mới thú nhận nguyên nhân tội ác kinh hoàng - Ảnh 1.

Bé gái suy dinh dưỡng nặng khi bị giấu trong tủ đồ suốt 6 tháng từ khi mới sinh ra

Trong phiên tòa, công tố viên cho biết tội ác này vốn đã có thể được phát giác sớm hơn. Đứa con gái còn lại trong nhà của hung thủ là bé gái Lera (3 tuổi) đã thường xuyên khoe với bạn bè, thầy cô ở trường mẫu giáo là trong tủ nhà mình có một con “búp bê sống” tên Polina. Thế nhưng ai cũng nghĩ đó là lời nói đùa ngây thơ của con trẻ và không suy nghĩ gì nhiều.

Mãi đến một ngày, một người bạn của Zykova tên Olesya đến chơi, bí mật kinh hoàng này mới được phát hiện. Olesya đã vô tình nghe được tiếng ồn phát ra từ tủ đồ. Tò mò, cô mở tủ ra và hoảng hốt tột độ khi thấy bên trong là một trẻ sơ sinh gầy trơ xương đang gào khóc. Khi quay sang chất vấn bạn mình, Zykova từ chối trả lời vì đang say rượu.

Mẹ để con gái đói trơ xương trong tủ đồ suốt 6 tháng trời, đến khi bị phát giác mới thú nhận nguyên nhân tội ác kinh hoàng - Ảnh 2.

Bà mẹ 37 tuổi nhẫn tâm giấu con gái trong tủ, không cho ăn uống

Olesya đã ngay lập tức gọi cấp cứu. Vì tình trạng của bé gái lúc này được xác định là suy dinh dưỡng trầm trọng và vô cùng nguy kịch nên bệnh viện địa phương đã phải gọi trực thăng để đưa bé đến bệnh viện trên thành phố lớn điều trị. Các bác sĩ và cảnh sát cho biết Polina đã may mắn được phát hiện vào đúng lúc sắp kiệt sức. Hiện nạn nhân đang được chăm sóc bởi bà ngoại và vẫn chưa phục hồi được sức khỏe như người bình thường.

Mẹ để con gái đói trơ xương trong tủ đồ suốt 6 tháng trời, đến khi bị phát giác mới thú nhận nguyên nhân tội ác kinh hoàng - Ảnh 3.

Polina phải sống nhờ lượng thức ăn ít ỏi anh trai thỉnh thoảng lén cho ăn

Trước cơ quan điều tra, Yulia Zykova đưa ra lời giải thích rằng mình đã bị cưỡng hiếp bởi người chồng cũ đã ly thân. Vì căm ghét sự tồn tại của đứa trẻ ngoài ý muốn này mà Zykova muốn bỏ mặc con gái đến chết, từ bỏ gánh nặng cho mình. Cô bào chữa rằng không phải lúc nào mình cũng đặt con trong tủ đồ tàn nhẫn như cáo buộc của cảnh sát. Zykova còn tuyên bố mình muốn tiếp tục nuôi dưỡng, chăm sóc Polina trong tương lai.

Yulia Zykova hiện đang bị truy tố tội hành hạ trẻ em và bỏ bê, không chăm sóc con cái. Mức án người phụ nữ này phải đối mặt dự kiến là 7 năm tù giam và tòa án sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng trong vài ngày tới.

Nguồn: Yahoo News