MC Kỳ Duyên: Tôi ở khu giàu có nhất miền Nam California

Ngoài việc dạy con sự tự lập, dạn dĩ, MC Kỳ Duyên còn đề cao việc dạy hai con tính sẻ chia, lòng thương người.Mới đây, trên kênh Youtube cá nhân, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã đăng tải đoạn clip chia sẻ những bí quyết dạy con cô đúc rút từ chính những kinh nghiệm của mình trong suốt 20 năm qua.

Cả đời tôi chưa bao giờ đánh con!

Để trang bị cho con đủ vững vàng, tự tin bước vào đời dù không có bố mẹ bên cạnh, MC Kỳ Duyên chia sẻ cô đã dạy cho con sự tự lập ngay từ khi các con còn bé.

“Lúc các con được 3, 4 tuổi, vào mỗi cuối tuần khi các con muốn tới nhà ông bà nội, thay vì phải xếp đồ cho con, Kỳ Duyên đưa mỗi đứa một bịch plastic để tự lấy đồ. Những gì tụi nó cần Duyên ghi ra một danh sách đưa cho các con, để tụi nó tự đi lấy và xếp đồ.

Tất nhiên khi các con xếp đồ, mình phải tôn trọng những quyết định của nó. Nhiều khi nó tóm 2 đôi vớ, một đôi xanh, một đôi đỏ cũng phải chịu. Vì từ những quyết định đó nó mới học hỏi để tự rút kinh nghiệm lần sau”, Kỳ Duyên kể.

MC Kỳ Duyên có 2 cô con gái là Maili Nguyễn và Yenli Nguyễn, cả hai đều lớn lên ở Mỹ từ nhỏ.

Khi các con lớn hơn một chút, cô dạy con phải biết quý trọng giá trị của đồng tiền. Khi các con muốn mua đồ chơi, thay vì mua tất cả những gì con thích, Kỳ Duyên thường đưa ra giới hạn số tiền và cho các con được tự do lựa chọn trong khoản tiền quy định.

Đây cũng là cách cô tôn trọng quyết định của con và nhờ vậy, không bao giờ con Kỳ Duyên mè nheo, khóc thét và làm khó mẹ.

Tuy nhiên, cũng có những lúc các con phạm lỗi khiến Kỳ Duyên bực mình, dù thế cô chia sẻ chưa bao giờ la hét hay đánh đập con.

Nữ MC sinh năm 1965 chia sẻ: “Cả đời tôi chưa bao giờ đánh con, dù là một cái phết đít. Hồi Maili 4 tuổi, nó làm đổ nguyên một lọ sơn móng tay xuống thảm mới thay.

Kỳ Duyên tức quá mới nói: “Một là mẹ đánh con, 2 là con xin lỗi và chừa, không bao giờ làm thế này nữa. Bây giờ con muốn sao?”.

Lúc đó Maili mới quay lại nói là: “Mẹ đánh con”. Lúc đó tay mình run luôn vì mình đâu có biết đánh. Mình giơ tay mãi rồi bảo: “Thôi mẹ không đánh con đâu, nhưng lần sau con phải ngoan”.

Dù chưa bao giờ dùng đòn roi dạy con nhưng Kỳ Duyên cho biết 2 con của cô rất nể sợ mẹ. Bởi cô cho rằng trẻ con khi còn bé sợ nhất là sự lạnh lùng, nghiêm khắc của cha mẹ chứ không phải sợ bị mắng, bị đánh.

Kèm theo đó, Kỳ Duyên đề cao việc dạy con sự dạn dĩ, tự tin. Thay vì trả lời hộ con như nhiều bố mẹ Việt Nam, Kỳ Duyên thường để con tự trả lời khi nói chuyện với người lớn để các bé có sự tự tin, độc lập.

Tôi ở khu giàu có nhất California, nhưng vẫn để con học trường bình thường

Ngoài trang bị cho các con những kỹ năng mềm để tự tin thể hiện bản thân, Kỳ Duyên còn chú trọng dạy cho các con tính sẻ chia, lòng cảm thông và yêu thương người khác.

Cô cho biết từ khi con 7-8 tuổi, cô thường đưa 2 bé đến tình nguyện, phát bánh kẹo tại các trại trẻ mồ côi, thăm những trẻ em khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn.

Sau này, khi con lớn hơn, Kỳ Duyên cũng khuyến khích các con chơi với bạn bè ở nhiều tầng lớp khác nhau. Dù sống ở khu nhà giàu, cô cũng không lựa chọn một ngôi trường đắt tiền mà cho con học ở trường bình thường để các con học được sự hòa đồng và tính thương người.

“Ở California, Kỳ Duyên ở vùng Newport Beach, đây là vùng hội tụ nhiều người giàu nhất miền nam California. Đáng lý ra các con Kỳ Duyên cũng phải học những ngôi trường trong khu này. Nhưng khi lên mạng coi thứ tự đánh giá các trường, Duyên thấy một trường rất bình thường nhưng được ranking rất cao vì trường quá đông học sinh Việt Nam.

Tại đây, các cháu có rất nhiều những người bạn là người Việt Nam, bố mẹ vẫn phải lao động, vì vậy, con Duyên được hòa đồng và học được tính thương người”, Kỳ Duyên chia sẻ.

Chính lòng thương người và sẻ chia của 2 con cũng nhiều lần khiến Kỳ Duyên bất ngờ và xúc động. Cô bồi hồi chia sẻ: “Ngày Tết đó, Maili chừng 14 tuổi, đang học trung học, Yenli mới 11 tuổi thôi. Cả hai được tới nhà một người bạn.

Khi trở về, Yenli hỏi Maili là: “Tết chị được lì xì bao nhiêu tiền?”, Maili mới nói: “Tết chị được lì xì 5 đồng”. Yenli nghe vậy vui vẻ bảo: “Em được lì xì 20 đồng”.

Maili quay lại nói ngay với cô em là: “No, vì mẹ của bạn chị là single mom, bố mẹ li dị, nên chị cảm thấy rất may mắn, được 1 đồng đã là may mắn rồi”.”

Nghe câu nói và hành động của con khiến MC Kỳ Duyên nhận ra các con đã bắt đầu hình thành nhân cách, biết sẻ chia và thương người.