Mâu thuẫn ‘tình tiền,’ thanh niên ở Sóc Trăng đâm chết 2 chị em người tình

Sau khi dùng dao đâm ba chị em người tình lớn tuổi khiến hai người thiệt mạng, một thanh niên ở huyện Thạnh Trị đã ra công an đầu thú.

Báo Người Lao Động cho hay ngày 19 Tháng Chín, Công An tỉnh Sóc Trăng đã bắt giữ Lê Văn Phương (30 tuổi, ngụ huyện Thạnh Trị) để điều tra về tội “giết người.”

Đại Tá Phan Văn Ứng, phó giám đốc Công An tỉnh Sóc Trăng, cho biết nghi can Lê Văn Phương làm nghề tiếp thị nước giải khát.

Trước khi thuê nhà trọ để ở trên đường Lê Văn Tám, Lê Văn Phương sống như vợ chồng với chị Loan, 36 tuổi, chủ quán nhậu Su Su trên đường Dương Kỳ Hiệp, phường 2, thành phố Sóc Trăng. Ở cùng chủ quán còn có người chị 39 tuổi và cô em 28 tuổi. Mới đây, Phương xảy ra mâu thuẫn với người tình nên bỏ về phòng của mình ở.

Bước đầu, nghi can khai nguyên nhân dẫn đến giết người là mâu thuẫn tình cảm và tiền bạc với người tình 36 tuổi. Do mâu thuẫn nên Phương thuê nhà trọ ở riêng.

Quán nhậu Su Su, nơi nghi can Phương đã đâm ba chị em người tình. (Hình: K.T/Tuổi Trẻ)

Theo điều tra, chiều tối 18 Tháng Chín, chị Loan cùng chị ruột đến chỗ ở của Phương nói chuyện rồi xảy ra cự cãi. Sự việc gây ồn ào, Phương sợ ảnh hưởng đến người dân xung quanh nên nói hai người về quán, rồi mình sẽ đến giải quyết.

Trên đường đi, ông Phương ghé tiệm tạp hóa mua hai dao nhọn rồi đến quán nhậu của người tình và xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát với ba chị em của nạn nhân.

Trong lúc thiếu kiềm chế, Phương đã rút dao tấn công khiến chị Loan và người chị ruột chết tại chỗ, người còn lại trọng thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu và đã qua cơn nguy kịch.

Sau khi giết người, Phương bỏ trốn nhưng đến tối cùng ngày đã đến Công An phường 3, thành phố Sóc Trăng, đầu thú và thú nhận đã gây ra án mạng.

Theo Người Việt