Những ngày qua các bạn tình nguyện viên, thanh niên cùng người dân các xã A-Ting, Zơ-Ngây, Sông Kon… thuộc huyện Đông Giang đã cùng nhau gom góp, gửi những vật phẩm quen thuộc, có sẵn trong vườn nhà như chuối, măng, sả, chanh hay rau rừng… để tiếp sức thêm cho Đà Nẵng.
Bạn Clâu Lanh (trú xã A-Ting, huyện Đông Giang) chia sẻ: “Người dân quê mình đã nhận được rất nhiều tình cảm từ các mạnh thường quân, các đoàn tình nguyện… từ Đà Nẵng cũng như các tỉnh thành khác.
Bây giờ Đà Nẵng đang trong trận chiến “cam go” với Covid-19, đồng bào ở đây muốn chung tay để cùng các bạn vượt qua gian khó này.
Những món quà cũng không có gì lớn, là những cây trái quanh nhà, đây là tấm lòng của bà con gửi lời yêu thương, tri ân đến Đà Nẵng thân yêu. Các bạn hãy cố gắng, chúng tôi luôn ở phía sau”.
Clâu Lanh cho biết thêm, khi nhóm kêu gọi người dân ai cũng nhiệt tình hưởng ứng, nhiều người còn đăng ký hỗ trợ, phân loại cũng như sơ chế măng rừng trước khi đưa xuống Đà Nẵng.
“Mọi người còn nhiều lần đến hỏi, động viên và bảo cần thì cứ nói, rau rừng thì trên núi thiếu gì. Nghe mà vui, mà ấm lòng”, Lanh nói.
Các bạn tình nguyện viên lên danh sách các nơi cần đến, rồi phân loại và chuyển đến đúng địa chỉ. Dù nắng hay mưa, nhiều lúc chở nặng té ngã nhưng ai cũng hào hứng, sẵn sàng lên đường tiếp sức cho Đà Nẵng thân yêu.
“Thời gian đến nhóm cũng kêu gọi rộng rãi hơn để hỗ trợ cho những bạn sinh viên hay công nhân quê Đông Giang đang học tập và làm việc tại Đà Nẵng. Đây cũng như tấm lòng gửi đến những người con xa quê”, Lanh cho biết thêm.
Theo Dân trí