Công luận cho rằng hình một con rắn ngậm phong bì là một biếm họa của họa sĩ Babui đăng trên báo Đàn Chim Việt từ năm 2013.
“Đây là sự cố nhầm lẫn. Bộ Y Tế đã nhiều lần thực hiện kỳ thi này tại Trường Đại Học Y Hà Nội. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên xảy ra sai sót như vậy.”
Phát ngôn nêu trên được ông Nguyễn Hữu Tú, hiệu trưởng Trường Đại Học Y Hà Nội, dùng để biện hộ về vụ hình một con rắn ngậm phong bì xuất hiện trên logo Bộ Y Tế trong buổi thi nâng ngạch công chức diễn ra hồi tuần trước.
Logo “cải biên” nêu trên cũng được nhìn thấy trên tài liệu hướng dẫn ôn thi tiếng Anh của trường này.
Theo báo VNExpress hôm 17 Tháng Chín, ông Tú đổ lỗi rằng hai nhân viên của trường “tự ý đưa logo không chính xác.” Hai nhân viên này bị buộc làm giải trình với Bộ Y Tế và cơ quan công an.
Trong khi đó, công luận cho rằng hình một con rắn ngậm phong bì là một biếm họa của họa sĩ Babui đăng trên báo Đàn Chim Việt từ năm 2013.
Theo báo Zing, liên quan sự việc, Bộ Y Tế yêu cầu Cục An Ninh Chính Trị Nội Bộ thuộc Bộ Công An điều tra.
Nhà thơ Thái Hạo bình luận trên trang cá nhân: “Sao không đi xử lý bọn nhận phong bì và đưa phong bì, lại đòi xử người nhìn thấy cảnh ấy và kêu lên cho các ông biết? Hay là các ông nghĩ, xử lý cái đứa nhìn thấy kẻ cắp thì ngành y tế sẽ lập tức trong sạch? Cái hình biếm họa này là một sáng tạo tuyệt vời. Bộ Y Tế và các cấp có thẩm quyền nên trao thưởng cho người thiết kế, để tỏ lòng biết ơn. Và cũng để thấy rằng các vị còn có chút liêm sỉ.”
Vụ logo “cải biên” của Bộ Y Tế khiến người ta nhớ lại một vụ “nhầm lẫn” gây tranh cãi tương tự.
Tờ Tuổi Trẻ hồi Tháng Mười Một, 2014, ghi nhận vụ diễn viên hài Công Lý mặc quần lót xuất hiện trên cuốn sách “Bộ Luật Dân Sự và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành 2014” do Nhà Xuất Bản Lao Ðộng-Xã Hội ấn hành.
Thời điểm đó, ông Công Lý được tờ báo dẫn lời: “Tôi quá ngạc nhiên và không hiểu tại sao lại có hình ảnh của tôi được sử dụng như thế này. Tôi không được xin phép, không được hỏi và hoàn toàn không biết gì về việc hình ảnh của mình bị sử dụng một cách bừa bãi như vậy. Ở đây, hình ảnh của tôi được sử dụng trong một trạng thái không bình thường. Theo tôi hiểu, họ muốn nói đến công lý ở Việt Nam đây. Nhưng tôi vô cùng ngạc nhiên không hiểu tại sao người ta lại dám làm việc này.”
(Theo Người Việt)