Không ngoài dự đoán, ông Lê Dũng Vova và Ama Quynh cùng bị tuyên y án trong hai phiên tòa khác nhau diễn ra hôm 16/8.
Dù bị tuyên y án 5 năm tù, ông Lê Văn Dũng, tự Lê Dũng Vova, được ghi nhận “tươi cười bước ra khỏi phòng xử” trong phiên tòa phúc thẩm diễn ra tại Hà Nội hôm 16/8.
Sau khi hai phiên tòa kết thúc, công luận bày tỏ sự bất bình về phán quyết của tòa án dành cho những người chỉ trích chính quyền.
Nhạc sĩ Tuấn Khanh cho biết: “Nhân quyền ngày càng bị chà đạp một cách thô bỉ.”
Cựu tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên: “Những vụ án điển hình, mang nét đặc trưng của phiên tòa cộng sản. Thật ghê tởm. Lịch sử sẽ ghi nhớ và đời sau sẽ phán quyết những kẻ hôm nay chà đạp lên công lý và sự thật.”
Facebooker Roger Anh Nguyen bình luận: “Càng bỏ tù thì càng chứng minh nhà cầm quyền cộng sản bất lực khi người dân lên tiếng thực hiện quyền tự do dân chủ.”
Dương Minh Cảnh: “Tư pháp không độc lập thì án là án bỏ túi. Án bỏ túi thì kháng án vô ích”
Vo Ngoc Sy: “Sao ko thấy truyền thống khóc lóc cuối xin bác Trọng nhỉ? Những bản án này sẽ càng hun đúc thêm tinh thần bất khuất của những người yêu tự do dân chủ.”
Bài liên quan