Làm giàu kiểu CSVN: Mỗi ‘chuyến bay giải cứu’ lời gần $90,000

Nhiều hành khách phải trả $5,000 cho vé "giải cứu" về Việt Nam trong những tháng trước

Độc giả “Nguyen Tu” cho hay: “Gia đình tôi cũng có người bị chặt chém vì chuyến bay giải cứu này, [vé mắc] gấp ba lần giá khứ hồi, vì bất đắc dĩ không thể trụ nổi nữa đành cắn răng chấp nhận. Rồi ai trả lại tiền cho những người dân bị thiệt hại đây?”

Hôm 5 Tháng Sáu, cộng đồng mạng tiếp tục bàn tán về tiết lộ của Trung Tướng Tô Ân Xô, phát ngôn viên Bộ Công An CSVN, được tờ Công An Nhân Dân đăng tải: “Gần 2,000 chuyến bay giải cứu, mỗi chuyến thu lợi khoảng 2 tỷ đồng ($86,236).”

Ông Xô cũng nhấn mạnh rằng con số nêu trên là “lợi nhuận” sau khi trừ các chi phí của chuyến bay.

Nếu đúng như lời ông Xô nói thì các giới chức trong đường dây tổ chức “bay giải cứu” thu lợi bất chính tổng cộng đến 4,000 tỷ đồng ($172.5 triệu).

Tuy vậy, cả ông Xô lẫn báo Công An Nhân Dân không nói rõ khoản lợi nhuận ròng sau mỗi “chuyến bay giải cứu” rơi vào túi của những ai, có được thu hồi hay chưa và liệu có phải tất cả những giới chức liên quan đường dây này đã bị bắt hoặc còn “trùm cuối” vẫn đang “vô sự.”

Đến nay, ông Tô Anh Dũng, thứ trưởng Ngoại Giao CSVN, là giới chức cao cấp nhất bị bắt trong đường dây tổ chức các “chuyến bay giải cứu.”

Trước vụ bắt Thứ Trưởng Dũng hồi Tháng Tư, Bộ Công An đã bắt và khởi tố các thuộc cấp của ông Dũng, gồm bà Nguyễn Thị Hương Lan, cục trưởng Cục Lãnh Sự; Đỗ Hoàng Tùng, cục phó Cục Lãnh Sự; Lê Tuấn Anh, chánh Văn Phòng Cục Lãnh Sự; Lưu Tuấn Dũng, phó phòng Bảo Hộ Công Dân Cục Lãnh Sự. Cả năm người đều bị cáo buộc “nhận hối lộ.”

Bên dưới bản tin của VNExpress nói về khoản lợi nhuận kếch xù của “chuyến bay giải cứu,” độc giả “Quang” để lại bình luận: “Không dùng từ ngữ nào để nói về sự tham lam và bỉ ổi của những người trục lợi trên mồ hôi, xương máu của đồng bào.”

Độc giả “Lê Đình Việt” ghi: “‘Chuyến bay giải cứu’ mà lợi nhuận gấp chục lần chuyến bay thương mại thì không biết ý nghĩa từ giải cứu ở đây là gì?”

Độc giả “Nguyen Tu” cho hay: “Gia đình tôi cũng có người bị chặt chém vì chuyến bay giải cứu này, [vé mắc] gấp ba lần giá khứ hồi, vì bất đắc dĩ không thể trụ nổi nữa đành cắn răng chấp nhận. Rồi ai trả lại tiền cho những người dân bị thiệt hại đây?”

Bên cạnh đó, một loạt ý kiến khác đặt vấn đề hoàn trả tiền chênh lệch cho những người đã mua vé những “chuyến bay giải cứu” cũng như đòi “những bản án thích đáng” dành cho những giới chức bị cáo buộc trong đường dây này. 

(Theo Người Việt)