Không dám lấy chồng vì tự ti vòng một

Tôi sống khép kín, thích cảm giác an toàn, ít khi dám đưa ra quyết định mạo hiểm.

Nghe đọc bài

Nhiều phụ nữ thời nay lựa chọn không lấy chồng, có thể vì duyên chưa tới, chưa gặp được người phù hợp hoặc đơn giản chỉ là thích cuộc sống độc thân. Tôi thấy sống độc thân rất cô đơn. Bản thân hơn 30 tuổi, thích có cuộc sống gia đình vui vẻ, thích có con, có người cùng chia sẻ. Tôi không tự tin sẽ tìm được một người đủ tốt, cũng như không tự tin sẽ có cuộc hôn nhân bền vững, vì thế không dám mở lòng với ai. Tôi sợ cuộc sống sau này sẽ khổ.

Việc không tự tin để giữ hạnh phúc là bởi vòng một của tôi rất bé, gần như không có. Tôi tham gia vài nhóm trên mạng xã hội, họ đều cho rằng tôi nên đi phẫu thuật. Tôi suy nghĩ rất nhiều về điều này, rồi càng tìm hiểu càng thấy lo lắng, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng. Tôi rất muốn đánh liều làm phẫu thuật nhưng sợ phải sống chung với các biến chứng sau này khiến bản thân chùn bước. Tôi nghĩ đánh đổi sức khỏe để tìm hạnh phúc là không đáng.

Mong các bạn cho lời khuyên, tôi có nên chịu đau đớn để làm phẫu thuật hay không? Tôi nghĩ mình sẽ tìn được niềm vui khi có một vóc dáng bấy lâu mơ ước, có điều lại e ngại sức khỏe bị giảm sút.