Khoảnh khắc máy bay không người lái Ukraine ném bom tiêu diệt xe tăng Nga

Một đơn vị tình nguyện viên tham gia lực lượng vũ trang Ukraine vừa cho công bố đoạn video quay cảnh một máy bay không người lái của Kiev ném bom phá hủy một xe tăng của quân Nga.

Trong đoạn video đang thu hút đông đảo sự chú ý của cộng đồng mạng, máy bay không người lái trị giá 10.000 USD của Ukraine đang quần liệng trên không, dường như để quan sát mục tiêu dưới mặt đất, nhiều khả năng là một xe tăng T-72 của Nga.

Máy bay không người lái sau đó thả một quả bom làm nổ tung chiếc xe tăng của đối phương.

Theo báo The Sun, Aerorozvidka, một đơn vị tình nguyện nghiệp dư thuộc Lực lượng phòng vệ mặt đất Ukraine chuyên trách tác chiến bằng máy bay không người lái đã thực hiện vụ tấn công nói trên và chia sẻ các hình ảnh ghi được lên mạng.

Hiện chưa rõ vụ tấn công diễn ra ở đâu. Phía Nga cũng chưa lên tiếng phản hồi về thông tin.

Video được công bố đúng vào thời điểm Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 16/4 tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn CNN rằng, hơn 20.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng chỉ trong 52 ngày tham chiến ở nước láng giềng.

Chiếc xe tăng nói trên không phải là mục tiêu duy nhất bị các máy bay không người lái của Aerorozvidka phá hủy kể từ khi Moscow phát động chiến dịch tấn công quân sự Ukraine ngày 24/2. Đơn vị này quả quyết, họ đã tiêu diệt một số bộ phận thuộc đoàn xe quân sự kéo dài 64km của Nga trong nhiều vụ đột kích chết người hồi tháng trước ở bên ngoài Kiev.

Bằng cách sử dụng các máy bay không người lái có trang bị camera quét ảnh nhiệt, Aerorozvidka cũng tiêu diệt nhiều lính bắn tỉa của Nga. Đơn vị này cho biết thêm, họ từng trợ giúp các lực lượng vũ trang của Kiev ngăn chặn một cuộc tấn công vào sân bay Hostomel gần thủ đô Kiev bằng cách pháo kích 200 lính dù tinh nhuệ của Moscow.

Theo các chuyên gia phân tích, yếu tố then chốt làm nên thành công của Aerorozvidka là họ thường nhắm tấn công lúc trời tối “lúc người Nga đang ngủ”, trong khi binh lính Nga thường cố thể bên trong xe tăng vào ban đêm vì sợ bị người Ukraine phản kích.

Thiếu tá Yaroslav Honchar, chỉ huy Aerorozvidka so sánh đơn vị của ông với “một tổ ong”.

“Một con ong chẳng là gì cả, nhưng nếu bạn đối mặt với hàng nghìn con, chúng có thể đánh bại một lực lượng lớn. Chúng tôi giống như những con ong nhưng chúng tôi lại hành động vào ban đêm”, ông Honchar chia sẻ với báo The Times.

Tuấn Anh