Home Việt Nam Kêu oan cho con chết trong đồn, ông ở Phú Yên bị...

Kêu oan cho con chết trong đồn, ông ở Phú Yên bị 2 năm tù

Ông Đào Bá Cường tại phiên tòa
Nghe đọc bài

Hơn một năm sau khi nghi can Đào Bá Phi chết bất minh trong nhà tạm giam của Công an thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, bố ông này bị phạt 2 năm tù chỉ vì kêu oan cho con trai và đòi công lý được thực thi.

Báo đảng hôm 12/12 cho hay, ông Đào Bá Cường, 62 tuổi, ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, bị phạt 2 năm tù với cáo buộc “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân”.

Ông Cường là bố Đào Bá Phi, 38 tuổi, hồi giữa tháng 10 năm ngoái bị cho là nghi can trộm cắp một chiếc xe máy ở thị xã Đông Hòa.

Trước khi đưa nghi can Phi vào nhà tạm giữ Công an thị xã Đông Hòa, nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe, ghi nhận “trạng thái tỉnh táo, tiếp xúc tốt, có đau đầu nhẹ, tiền sử sử dụng chất ma túy.”

Một ngày sau, Công an thị xã Đông Hòa công bố nghi can Phi thiệt mạng do “treo cổ trong buồng giam.”

Thời điểm đó, do đau buồn chết cái chết oan khuất của con trai, ông Đào Bá Cường không nhận thi thể và liên tiếp gửi đơn đến các cơ quan chức năng đòi làm sáng tỏ cái chết của Đào Bá Phi và có cuộc điều tra độc lập về vụ này.

Vào tháng 4/2023, ông Cường bị bắt, khởi tố với cáo buộc “xúc phạm uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của Công an tỉnh Phú Yên, Công an thị xã Đông Hòa, Công an TP Tuy Hòa, Trung tâm Pháp y tỉnh Phú Yên, Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an.”

Đến nay, tất cả các vụ chết bất minh xảy ra trong đồn công an ở nhiều tỉnh thành đều không được điều tra độc lập. Báo đảng chỉ dẫn kết luận về các vụ này là do “tự tử”.

Exit mobile version