Iran khẳng định vẫn muốn trả thù cho tướng Soleimani

Cách nay một tuần, trang tin Politico của Mỹ đã đưa tin về một âm mưu ám sát của Iran nhằm vào đại sứ Mỹ tại Nam Phi. Đây là hành động trả thù cho tướng Kassem Soleimani, tư lệnh đạo quân viễn chinh Qods thuộc Lực Lượng Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo Iran, bị thiệt mạng trong một chiến dịch oanh kích của Mỹ. Vào hôm qua, 19/09/2020, chính quyền Teharan đã cải chính, khẳng định rằng họ không hề có kế hoạch nào như vậy, nhưng vẫn nuôi ý định báo thù.

Từ Teheran, thông tín viên RFI Siavosh Ghazi tường trình :

Tướng Salami đã bác bỏ cáo buộc của Mỹ theo đó Iran đang lên kế hoạch ám sát đại sứ Mỹ tại Nam Phi, bà Lana Marks để trả đũa vụ Hoa Kỳ sát hại tướng Ghassem Soleimani, thủ lĩnh lực lượng Qods của Vệ Binh Cách Mạng vào đầu tháng Giêng vừa qua tại Baghdad.

Viên tư lệnh lực lượng Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo Iran đã nhắn nhủ : “Này ông Trump, sự trả thù của chúng tôi là điều chắc chắn. Ông đừng nghĩ rằng chúng tôi sẽ trả thù cho sự đổ máu của người anh em của chúng tôi bằng cách nhắm vào một đại sứ Mỹ ở Nam Phi. Không, chúng tôi sẽ nhắm vào những kẻ trực tiếp tham gia vào cái chết của con người vĩ đại này”.

Trang tin Politico của Mỹ cách nay một tuần đã đưa tin về một âm mưu ám sát nhằm vào bà Lana Marks. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phản ứng bằng lời khẳng định rằng “bất kỳ cuộc tấn công nào từ Iran sẽ gặp đáp trả bằng một cuộc tấn công mạnh hơn gấp nghìn lần”.

Những lời đe dọa lẫn nhau kể trên nổ ra vào lúc Hoa Kỳ muốn kích hoạt lại các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc đối với Iran. Mỹ đặc biệt muốn ngăn chặn việc mua bán vũ khí của Teheran.

Thật vậy, theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015 và nghị quyết của Hội Đồng Bảo An đã thông qua thỏa thuận này, lệnh cấm vận vũ khí Iran phải được bãi bỏ và nước này sẽ có thể tự do mua bán vũ khí.

Theo RFI