‘Hồng phúc dân tộc’ nhìn từ con gái Xuân Phúc, con trai Tấn Dũng

Nghe đọc bài

Ý kiến nói nhờ thứ “hồng phúc” là con em lãnh đạo đã trao truyền qua vài thế hệ, xứ sở mới có những vụ đại án như Việt Á, “chuyến bay giải cứu” và đã bảy thập niên, mồ hôi, nước mắt, sinh mạng, tương lai nhiều triệu người vẫn mới chỉ là chuỗi số 0!

Sự thực đã xảy ra đúng như tin đồn: Hôm 17/1, Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định cho Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc từ chức!

Việc miễn nhiệm giới chức theo “nguyện vọng cá nhân” là một phép màu chỉ xuất hiện trong thời kỳ xây dựng CNXH ở Việt Nam. Miễn nhiệm theo… “nguyện vọng cá nhân” là phương thức vừa giũ sạch… “trách nhiệm cá nhân”, vừa giữ được toàn bộ phúc lợi dành riêng cho các cá nhân từng nắm giữ trọng trách dẫn dắt quốc gia, dân tộc! Liệu miễn nhiệm theo… “nguyện vọng cá nhân” có đem lại lợi ích tương ứng cho thân nhân?

Theo tin đồn, sở dĩ Chủ tịch Phúc từ nhiệm là vì một số thân nhân dính líu đến các… đại án như Việt Á! Ngay sau khi Việt Á trở thành scandal “vô tiền, khoáng hậu”, thiên hạ đã thắc mắc: Ai hoặc những ai nắm giữ 80% cổ phần của Việt Á? Có phải những cá nhân ẩn danh đó đã giúp Việt Á lũng đoạn toàn bộ hệ thống công quyền?

Vũ Chí Hùng, con rể Nguyễn Xuân Phúc, và là chồng Nguyễn Thị Xuân Trang, đang giữ ghế phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

Đầu tháng này, Bộ Công an Việt Nam loan báo vừa bắt Nguyễn Thị Thanh Thủy và bà Nguyễn Bạch Thùy Linh cùng vì “lợi dụng ảnh hưởng, can thiệp, tác động lãnh đạo một số bộ, ngành tạo điều kiện, giúp đỡ Công ty Việt Á trong quá trình sản xuất, kinh doanh kit test COVD-19 để trục lợi”. Làm sao một cựu chuyên viên nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (bà Thủy) và giám đốc một doanh nghiệp chuyên phân phối sản phẩm dành cho trẻ em và đồ gia dụng (bà Linh) lại có thể phạm loại đó?

Theo giang hồ thì bà Thủy có thể phạm tội “lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi” vì bà là cháu ruột của cha chủ tịch Phúc.

Còn bà Linh có thể phạm tội “lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi” vì một trong hai thành viên chính thuộc SNB Holdings do bà làm giám đốc là SNB Distrubution có một “nữ doanh nhân đang nắm 48% cổ phần”. Nhà Đầu Tư – một tạp chí điện tử không dám nêu tên “nữ doanh nhân” ấy nhưng có chú thích đó là… “một trong những cổ đông sáng lập Tập đoàn Edufit”.

Đã có người thử lục lọi và phát giác… tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực giáo dục này có bốn cổ đông, 3/4 cùng mang họ Trần và cùng tham gia quản trị – điều hành. Cổ đông duy nhất mang họ khác và chỉ góp vốn có tên Nguyễn Thị Xuân Trang, trùng với danh tính ái nữ của Chủ tịch Phúc.

Bà Thủy, bà Linh là những người nắm giữ 80% cổ phần của Việt Á và được chia 80% lợi nhuận từ việc Việt Á trở thành doanh nghiệp hỗ trợ hệ thống chính trị, hệ thống công quyền “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” cưỡng bức xét nghiệm COVID 19 và trở thành một trong những lý do chính khiến hơn 20.000 người thiệt mạng hay chỉ nhận thay và chia lại cho những người khác? Còn ai góp vốn vào Việt Á nữa không? 

Nguyễn Thanh Nghị, con trai lớn của Nguyễn Tấn Dũng, đang giữ ghế bộ trưởng Xây dựng

Rất khó đoán! Cũng vì vậy chỉ có thể liệt kê một số dấu hiệu mà thiên hạ đã kể và cho là có liên quan chứ không thể khẳng định chị Trang có dính líu hay không nếu hệ thống bảo vệ pháp luật không muốn kết luận và công bố. Cần phải nhớ, bất kể thế nào thì chị Trang cũng nằm trong nhóm đã được xác định là… “hồng phúc dân tộc”.

Phàm đã là “hồng phúc dân tộc” thì phải cân nhắc và thận trọng. Cách nay khoảng 15 năm, lúc Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung được giao giữ một ghế trong ban chấp hành trung ương đảng nên kiêm Chủ tịch Hà Nội, thiên hạ từng xì xầm, sở dĩ Công ty Arktic được chọn làm doanh nghiệp độc quyền cung cấp chế phẩm làm sạch nước sông ở thủ đô là vì có Nguyễn Đức Hạnh – quý tử của ông Chung góp vốn. Mươi năm sau, ông Chung bị phạt tám năm tù và bị buộc hoàn lại 25 tỷ đồng vì tin đồn là có thật.

Cùng với tin đồn liên quan đến chị Trang là… tin thiệt liên quan đến Nguyễn Minh Triết Ở Đại hội Đoàn TNCS HCM khóa 12 diễn ra cuối tháng trước, Triết tiếp tục được bầu làm  bí thư Trung ương Đoàn kiêm Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Triết rời Việt Nam đến Anh Quốc du học lúc mới 16 tuổi. Tám năm sau (2012), vừa quay về Việt Nam anh Triết đã được mời làm chuyên viên và chỉ trong vòng hai năm, Triết đã được chọn làm phó giám đốc, rồi giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam, sau đó được bầu làm ủy viên ban chấp hành trung ương đoàn.

Hai năm tiếp theo (2014-2016) anh Triết về Bình Định làm phó bí thư Tỉnh đoàn, rồi bí thư Tỉnh đoàn Bình Định.

Năm 2016, Triết lộn về Hà Nội vì đã đủ điều kiện tham gia Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, đảm nhiệm vai trò phó chủ tịch thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Trong 5 năm qua, Triết đã đủ tiêu chuẩn để sẵn sàng tham gia ban chấp hành trung ương đảng, lãnh đạo một địa phương, một bộ hay một ngành nào đó.

Nguyễn Thanh Nghị, anh của Triết, cũng y hệt như vậy. Thân phụ hai anh – Nguyễn Tấn Dũng, cựu Thủ tướng CSVN – tài ra sao, đức thế nào có lẽ khỏi bàn nhưng bất kể thế nào thì các anh cũng sẽ là như thế vì là… “hồng phúc dân tộc”. Đảng sẽ sắp đặt để các anh, các chị thay cha chú tiếp tục dẫn dắt quốc gia, dân tộc xây dựng CNXH ở Việt Nam.

Dẫu cha chú của các anh, các chị như anh Triết, anh Nghị, chị Trang… không thể trả lời câu hỏi làm sao và lúc nào công cuộc xây dựng CNXH ở Việt Nam hoàn tất nhưng họ vẫn hăm hở tiến hành vì buông bỏ thì con cháu không không được đối xử như “hồng phúc dân tộc” nữa.

Nhờ thứ “hồng phúc” đã trao truyền qua vài thế hệ, xứ sở mới có những vụ đại án như Việt Á, “chuyến bay giải cứu” và đã bảy thập niên, mồ hôi, nước mắt, sinh mạng, tương lai nhiều triệu người vẫn mới chỉ là chuỗi số 0!

Trân Văn