Hạ Atletico, Leipzig lần đầu tiên vào bán kết Champions League

Tiếp đón đối thủ RB Leipzig ở trận tứ kết Champions League, HLV Diego Simeone của Atletico Madrid khẳng định các học trò của ông sẽ không hề chủ quan và ngủ quên sau chiến thắng trước Liverpool ở vòng 1/8.

Simeone đánh giá rất cao phong độ của Leipzig mùa này, đặc biệt là khả năng cầm quân của Julian Nagelsman, người được ví là “Mourinho đệ nhị” và đánh bại thầy trò HLV Mourinho của Tottenham ở vòng 1/8 với tỷ số cách biệt 4-0.

Hạ Atletico, Leipzig lần đầu tiên vào bán kết Champions League - 1

Khẳng định của HLV Simeone đã phản ánh đúng cục diện trận đấu, khi RB Leipzig mặc dù được đánh giá thấp hơn nhưng mới là đội chơi chủ động hơn, với lối đá pressing tầm cao ngay khi tiếng còi khai cuộc của trọng tài cất lên khiến các cầu thủ Atletico Madrid tỏ ra lúng túng.

Phút thứ 4, cơ hội đã đến với Hasltenberg nhưng cú dứt điểm ở cự ly rất gần của anh lại khiến bóng đi vọt xà của thủ thành Jan Oblak trong gang tấc. Liên tục những tình huống tấn công đa dạng được đội bóng nước Đức triển khai khiến các cầu thủ của Atletico Madrid luôn rơi vào thế chống đỡ. 

Mặc dù vậy sự thực dụng trong lối chơi và khả năng phòng ngự đã giúp Atletico Madrid vẫn giữ được sự chắc chắn vốn là thương hiệu của HLV Simeone. Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi cho cả hai bên.

Hạ Atletico, Leipzig lần đầu tiên vào bán kết Champions League - 2

Bước sang hiệp 2, bất ngờ đã xảy ra khi RB Leipzig sớm mở được tỷ số do công của Dani Olmo. Nhận đường chuyền thuận lợi của Laimer bên cánh phải, Dani Olmo thoải mái đánh đầu ở cự ly gần khi không bị ai theo kèm hạ gục thủ thành Jan Oblak.

Bị dẫn bàn, HLV Simeone buộc phải tung ngôi sao Joax Felix để tăng cường khả năng tấn công nhờ lối chơi sáng tạo, mạnh dạn đột phá của cầu thủ người Bồ Đào Nha.

Việc thay người của HLV Simeone ngay lập tức phát huy hiệu quả, phút 70, trong một tình huống bật nhả với Diego Costa, Joao Felix đưa bóng xâm nhập vào vòng cấm và bị hậu vệ phía Leipzig đốn ngã.

Hạ Atletico, Leipzig lần đầu tiên vào bán kết Champions League - 4
Sau đó anh tự tin ghi bàn trên chấm phạt đền gỡ hòa cho Atletico Madrid

Cũng chính Joao Felix thực hiện quả đá phạt đền sau đó đầy quyết đoán để gỡ hòa cho Atletico Madrid. Bàn thắng của Joao Felix đã giúp các cầu thủ Atletico Madrid chơi tự tin hơn và đội bóng ở Tây Ban Nha đã chuyển đổi trạng thái phòng ngự sang tấn công một cách chủ động nhằm giải quyết trận đấu trong thời gian thi đấu chính thức.

Mải miết tấn công nhưng các cầu thủ Atletico Madrid bất ngờ nhận pha phản đòn sắc sảo của RB Leipzig khi thời gian chính thức chỉ còn 2 phút. Phút 88, Sabitzer tỉa bóng thuận lợi để Angelino băng xuống bên cánh trái, bóng được trả ngược lại và Adams đã có mặt đúng lúc, tung cú dứt điểm quyết đoán. Bóng đập chân một hậu vệ Atletico Madrid bay vào lưới khi thủ thành Oblak đã đổ người trước đó.

Hạ Atletico, Leipzig lần đầu tiên vào bán kết Champions League - 5
Adamsdứt điểm đập chân hậu vệ của Atletico Madrid
Hạ Atletico, Leipzig lần đầu tiên vào bán kết Champions League - 6
Bóng đổi hướng bay vào lưới trước sự ngỡ ngàng của thủ thành Jan Oblak cũng như các đồng đội

Những phút còn lại, dù dồn hết toàn bộ đội hình sang phần sân đối phương nhưng các cầu thủ Atletico Madrid không thể xoay chuyển tình thế và cay đắng nhận thất bại trước RB Leipzig với tỷ số chung cuộc 1-2.

Chiến thắng này cũng chứng kiến RB Leipzig lập kỷ lục lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào chơi ở bán kết Champions League. Đối thủ của đội bóng nước Đức sẽ là PSG – người vừa giành chiến thắng bằng màn lội ngược dòng ngoạn mục trước Atalanta cũng với tỷ số 2-1 một ngày trước đó.

Chiến thắng này tiếp tục giúp tên tuổi của HLV Julian Nagelsman, 33 tuổi, vang dội khắp châu Âu.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤURB LEIPZIG XI (3-4-2-1): Peter Gulacsi; Lukas Klostermann, Dayot Upamecano, Marcel Halstenberg; Konrad Laimer (Adams 72′), Marcel Sabitzer (Mukiele 90’+2), Kevin Kampl, Angelino; Dani Olmo (Schick 83′), Christopher Nkunku (Haidara 83′); Yussuf Poulsen.
ATLETICO MADRID XI (4-4-2): Jan Oblak; Kieran Trippier, Stefan Savic, Jose Gimenez, Renan Lodi; Koke (Felipe 90’+2), Hector Herrera (Joao Felix 58′), Saul Niguez, Yannick Carrasco; Marco Llorente, Diego Costa (Morata 72′).

Theo Dân trí