Gửi tâm thư tới Luis Suarez, Messi ám chỉ Barcelona… phũ phàng

Mới đây, Luis Suarez đã chia tay Barcelona sau 6 năm gắn bó để chuyển tới khoác áo Atletico Madrid. Thực tế, việc ngôi sao người Uruguay ra đi cũng là điều được báo trước. Ngay từ khi mới nhậm chức, HLV Ronald Koeman đã gọi điện thông báo chân sút sinh năm 1987 không còn nằm trong kế hoạch của CLB.

Trước đó, nhiều quan điểm cho rằng Barcelona đã đối xử quá phũ phàng với công thần đóng góp cho CLB sau nhiều năm. Nên nhớ, Luis Suarez đang là chân sút tốt thứ 3 trong lịch sử Barcelona.

Cầu thủ người Uruguay đã có màn chia tay đầy cảm xúc với các đồng đội ở Barcelona. Thậm chí, ống kính máy quay còn phát hiện ra tiền đạo này rưng rưng nước mắt khi  rời khỏi trung tâm huấn luyện của Barcelona.

Trên trang Instagram cá nhân, Messi đã gửi lời tâm thư xúc động chia tay Luis Suarez. Trong đó, siêu sao người Argentina đã ám chỉ Barcelona đối xử không tốt với công thần như Luis Suarez.

Tâm thư của Messi viết:” Tôi đã có nhiều ý tưởng để chia tay anh trong ngày hôm nay nhưng khi bước vào phòng thay đồ thì tôi đã rơi nước mắt. Mọi thứ thật khó khăn.

Thực sự, tôi cảm thấy hụt hẫng khi chúng ta không còn được sát cánh bên nhau ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Tôi rất nhớ những kỷ niệm của chúng ta. Đó là tình bạn được kéo dài trong nhiều năm, với nhiều buổi liên hoan cùng nhau. Tôi sẽ không thể nào quên được những khoảnh khắc ấy.

Gửi tâm thư tới Luis Suarez, Messi ám chỉ Barcelona... phũ phàng - 2
Messi cho rằng Barcelona đã quá phũ phàng với Luis Suarez

Sẽ rất hụt hẫng khi thấy anh xuất hiện trong màu áo khác và hơn thế nữa, chúng ta có thể còn là đối thủ với nhau trên sân. Liêu anh có xứng đáng bị đẩy đi sau những gì đã cống hiến? Anh là một trong những cầu thủ quan trọng nhất trong lịch sử của Barcelona và gặt hái được nhiều thành công lớn ở cả cấp độ cá nhân lẫn tập thể.

Thực sự, anh không xứng đáng bị họ đối xử như vậy. Nhưng sự thật, với tình hình hiện tại, tôi cũng không bất ngờ với kiểu đối xử ấy.

Tôi chúc anh sẽ gặt hái được những điều tốt nhất cùng CLB mới. Yêu anh thật nhiều. Hẹn ngày tái ngộ, cậu bạn thân của tôi”.

Trong mùa Hè này, Messi từng gửi bản fax thông báo muốn rời khỏi Barcelona theo dạng chuyển nhượng dự do. Thế nhưng, lời đề nghị ấy đã không được cấp nhận. Cuối cùng, El Pulga phải chấp nhận ở lại Nou Camp vì không muốn đối đầu với CLB thân yêu ở tòa án.

Theo Dân trí