Fan của Trump ở Việt Nam bị dân mạng chỉ trích ‘ảo tưởng đến giờ chót’

Đối với những người hâm mộ ông Trump quá đà ở Việt Nam, việc ông rời Nhà Trắng "chỉ là động tác giả" trước khi quay lại "bắt hết nhốt hết". Courtesy of Getty

Một số Facebooker là fan của ông Trump ở Việt Nam đã phải vội vàng xóa bài đăng, hứng chịu chỉ trích của cư dân mạng sau khi ông Joe Biden chính thức nhậm chức và không hề có “phép màu” nào xảy ra giúp thần tượng của họ tại vị thêm bốn năm.  

Đêm 20/1/2021 (giờ Việt Nam), cộng đồng mạng theo dõi lễ nhậm chức tổng thống Mỹ của ông Joe Biden qua các bản tin video phát trực tiếp trên các kênh truyền thông quốc tế. Cùng thời điểm, một số fan hâm mộ ông Trump và có lượt follow đông đảo, vẫn tiếp tục đưa tin giả đến giờ chót.

“Ngày ngày tháng tháng đưa fake news”

Facebooker Lê Hoài Anh, người tự nhận là doanh nhân có gần nửa triệu lượt follow, liên tiếp đưa tin giả về việc “quân đội bố ráp lễ nhậm chức”, “sắc lệnh hành pháp đã trao quyền cho quân đội”, “Trump đã mang theo vali hạt nhân về Florida, không trao cho Biden”…  

Sau khi truyền thông quốc tế phát đi hình ảnh ông Biden đặt tay lên cuốn Kinh thánh tuyên thệ, bà Hoài Anh lập tức xóa ngay các bài đăng mà dân mạng để lại nhiều bình luận chỉ trích việc bà liên tục đăng tin giả, lôi kéo nhiều người tin vào những thuyết âm mưu do bà dựng lên.

Nhiều fan của Trump bày tỏ sự thất vọng khi ông này “không dùng đến luật phục sinh, giao quyền cho quân đội…”. Cortesy of Getty

Facebooker Bình DC bình luận: “Ảo ma vãi, bà ngày ngày tháng tháng đưa fake news không nhục à chị doanh nhân gì ơi!”

Facebooker Quy Ngoc ghi: “Không có thiêt quân luật, không có luật phục sinh, không có giao quyền cho quân đội tất cả tin túc mấy ngày nay chỉ là tin vớ vẩn bla bla!”

Một số Facebooker thì hoang mang tự hỏi: “Bà này [Lê Hoài Anh] bị khùng thiệt hay khùng có chủ đích?”.

Tuy vậy, hầu hết các bình luận mang tính phản biện đều bị bà Hoài Anh nhanh tay xóa ngay, và chỉ để lại những comment ghi “chị ơi, em tin chị và chỉ đọc tin tức của chị”.

Một fan khác, Luật sư Luân Lê, có lẽ vì quá hâm mộ ông Trump nên vẫn tiếp tục mỉa mai buổi lễ nhậm chức của ông Biden trong lúc dành vô số mỹ từ ca ngợi di sản của ông Trump.

Bên dưới bài đăng của vị luật sư này, Facebooker Ngô Mạnh Dũng Minh bình luận: “Wait and see, tát cạn đầm lầy, cái bẫy của Trump, 30 chưa phải là Tết, đoàn luật sư hàng đầu nước Mỹ của Trump có cách, Biden là tổng thống của báo chí, thiết quân luật, đạo luật phục sinh…. mỏi tay viết đống fake news và suy diễn của cuồng Trump thật!”

Facebooker Nguyễn Hoàng Quân chia sẻ: “Tôi theo dõi trang của Luật sư Luân cũng khá lâu. Gần đây thấy lượng comment tăng vọt. Có lẽ anh vui vì điều đó nhưng lượng tăng vọt đó không hề có giá trị. Vì dư luận viên đang tập trung vào trang của anh và những con người chân chính thì không thể ở chung bọn này.”

“Công nhận sự thật mới là thái độ đúng đắn”

Một Facebooker khác tự nhận mình là “Fan của Trump”, ông Trần Đình Thu, bày tỏ sự thất vọng rõ rệt: “Tổng thống Trump đã rời đi. Không có biến nào cả. Gã Đần [ám chỉ ông Biden] lên ngôi. Nước Mỹ bước vào thời “mạt pháp”. Tập thành Đại Đế!”

Trước đó, ông Thu được ghi nhận là người tích cực đưa thuyết âm mưu và còn mạnh miệng ghi “khả năng thắng cử của Trump là 100%, tôi sẽ sớm lên kế hoạch nhậu mừng đại ca Trump.”

Phó tổng thống Mike Pence đến dự lễ nhậm chức của tân Tổng thống Joe Biden. Courtesy of Getty

Facebooker Hà Đức Nguyên đưa phản hồi: “Công nhận sự thật mới là thái độ đúng đắn. Còn đừng phán “mạt pháp” gì bạn ạ… điều đó chỉ cho thấy thái độ cay cú thôi. Một người vốn ủng hộ Trump, nói”.

Facebooker David Long chỉ trích: “Mấy ông già ở tuốt đâu đâu cả đời không biết cái phiếu bầu là gì. Tự do tư tưởng, chính trị xã hội dân chủ nó tròn méo thế nào. Chuyện xứ mình nhà nước nó xắp sếp nhân sự gì ra sao, đảng bắt ba nhà báo độc lập ở đâu, bóp truy cập như thế không dám bàn. Cố đấm ăn xôi ra ba cái tin tào lao có cái nào đúng không ? Mà vô lý thế mà nhiều người nghe răm rắp…”

Tự nhận mình từng là người từng hâm mộ Trump, nhưng đã thay đổi quan điểm sau khi thấy ông này “cố đấm ăn xôi”, Luật sư Lê Công Định chia sẻ: “Chờ đến hôm nay mới “dám” nói ra, vì “sợ” những người theo thuyết âm mưu chửi rủa, rằng không biết dựa vào tri thức nào về hiến pháp mà người ta có thể tin tưởng, trông đợi và cổ súy cho cái gọi là “thiết quân luật” ở nước Mỹ để bác bỏ kết quả bầu cử.”

“Đó là chưa nói đến việc nhiều người còn cho rằng ngoài ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, còn có “quyền lực tối thượng của nhân dân” theo Hiến pháp Mỹ (!?), để từ đó trông đợi vào phép màu “tổng tiến công và nổi dậy của nhân dân” trong một quốc gia pháp trị như Mỹ.”

“Một khi luật pháp, và trụ cột tư pháp tối hậu, đã lên tiếng thì không điều gì có thể đảo ngược!  Đó là bài học quý giá để xây dựng một nền dân chủ trong tương lai.”

Facebooker Trương Trường để lại bình luận bên dưới bài đăng của ông Định: “Đôi khi sự yêu ghét thái quá trở thành cuồng si và thù hận. Điều này dẫn tới việc con người dễ tin vào ảo tưởng. Phe ủng hộ ông Trump tới mức thái quá tìm mọi phương án để Trump tại vị trong trí tưởng tượng của họ chẳng qua muốn ăn thua đủ…”

Định Tường

Gửi cho báo Đất Việt từ Sài Gòn