Đuổi theo phụ nữ đến Sở Cảnh Sát La Habra, thanh niên gốc Việt bị bắn chết

Nghe đọc bài

 Một thanh niên gốc Việt lái xe nguy hiểm, đuổi theo một phụ nữ đến Sở Cảnh Sát La Habra, cuối cùng bị cảnh sát bắn chết hôm Thứ Sáu, 6 Tháng Tám.

Theo thông cáo ngày 9 Tháng Tám của Sở Cảnh Sát La Habra, nghi can có tên Matthew Tuấn Trần, 22 tuổi, cư dân Anaheim. Anh ta bị bắn chết trước Sở Cảnh Sát La Habra trên đường Euclid lúc 7 giờ tối Thứ Sáu.

Người phụ nữ kể bà gọi cảnh sát khi đang lái xe ở nơi tiếp giáp hai xa lộ 5 và 57 vì bị một người lái xe theo phía sau sau khi ra khỏi xa lộ.

Cảnh sát viên trực điện thoại hướng dẫn người phụ nữ đó lái xe đến Sở Cảnh Sát La Habra để họ bảo vệ bà và đồng thời tìm cách bắt giữ nghi can.

Trong những trường hợp như vậy, cảnh sát khuyên các nạn nhân không bao giờ lái xe về nhà vì nghi can có thể đi theo, biết nơi họ sống, dẫn đến nhiều nguy hiểm.

Trong video từ camera an ninh, nghi can Matthew Tuấn Trần đi bộ đến lối vào của Sở Cảnh Sát La Habra và cầm một khẩu súng lục.

Các cảnh sát viên lập tức chặn anh lại, và sự việc trở nên nguy hiểm hơn nhiều lần. Nhiều nhân chứng cho biết họ nghe thấy nhiều tiếng súng.

Khi nhân viên y tế có mặt tại hiện trường, họ phát hiện nghi can đã thiệt mạng, và một cảnh sát viên bị trúng đạn ở thân trên.

Sở Cảnh Sát La Habra cho biết cảnh sát viên đó đang trong tình trạng ổn định.

Biện Lý Cuộc Orange County cho biết họ sẽ điều tra sự việc này vì đó là quy định mỗi lần cảnh sát của quận hạt bắn chết người.

Cuối cùng, Sở Cảnh Sát La Habra chưa cho biết điều gì khiến nghi can Matthew Tuấn Trần lái xe theo người phụ nữ kia, và chưa biết hai người có quen biết nhau hay không.

Theo Người Việt