Đội trưởng chống ma túy quận Hoàn Kiếm bị ‘đồng chí’ đâm chết

Hiện trường vụ án mạng ngay tại đồn Công an quận Hoàn Kiếm

Báo đảng xác nhận vụ án mạng mà cả nghi can và nạn nhân đều là công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Theo báo VNExpress hôm 23/12, Trung tá Nguyễn Thiện Chiến, Đội trưởng Phòng chống tội phạm về ma túy, Công an quận Hoàn Kiếm, bị cựu thượng úy Phạm Minh Cường đâm tại trụ sở.

Khoảng 10h30 ngày 23/12, Cường, 31 tuổi, cầm dao bầu đến trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm.

Thấy trung tá Chiến đi trong sân, Cường đã đâm một nhát vào lưng. Nạn nhân tử vong sau đó. Sau gây án, Cường cầm dao đi bộ về phố Quang Trung và vứt hung khí; rồi đầu thú tại Phòng Cảnh sát hình sự cách chừng 1,5 km.

Nạn nhân Nguyễn Thiện Chiến

Cường công tác tại Đội Phòng chống tội phạm về ma túy, Công an quận Hoàn Kiếm từ năm 2019.

Chiều nay, Công an Hà Nội cho hay, hai ngày trước, anh ta đã bị loại ngũ.

Theo một nguồn tin, dao bầu được Cường mua ngày 15/12, chờ cơ hội tấn công trung tá Chiến để trả thù cá nhân.

Facebook Hoàng Dũng bình luận: “Đồng chí với nhau sao lại dùng phóng lợn?”

Dân mạng hôm 23/12 bàn tán rôm rả: “Giờ tội phạm không nguy hiểm bằng mấy đứa gọi là đồng chí, anh em ruột, toàn thọt nhau bất ngờ không à!”

“Hay tại là vào nhà đồng chí cấp dưới khi đồng chí ấy đi trực chỉ còn đồng chí vợ cấp dưới ở nhà… toàn đồng chí với nhau không…”

“Động tác đâm của đồng chí kia nhanh, gọn, chính xác,dứt khoát, 1 phát là quy tiên, đúng là được đào tạo bài bản có khác.”

“Chắc tại ăn chia không đều hay tòm tèm vợ cấp dưới, ép nhau quá đáng? Đó là những nghi vấn đang được đặt ra! Còn dân thì nghĩ là nhân quả.”

Bài liên quanhttps://www.datviet.com/vi-sao-ha-noi-co-den-20-000-cong-an/