Đỗ Thị Hà lại gây tranh cãi với áo dài ‘ăn rau má, phá đường tàu’

Cô Đỗ Thị Hà trong bộ áo dài "ăn rau má, phá đường tàu". Courtesy of Tien Phong
Nghe đọc bài

Sau tiết mục “chống Mỹ” ngay trên lãnh thổ Mỹ, người đẹp Việt Nam tại Miss World lại gây bàn tán với mẫu áo dài lấy cảm hứng từ câu  “ăn rau má phá đường tàu” mà dân mạng châm biếm về người Thanh Hóa.

Hôm 11/12/2021, báo Tiền Phong cho hay, cô Đỗ Thị Hà mặc áo dài lấy ý tưởng từ rau má trong vòng phỏng vấn với ban giám khảo cuộc thi Miss World 2021 đang diễn ra tại Puerto Rico, lãnh thổ của Mỹ.

Cô Hà trước đó bị chỉ trích do biểu diễn tiết mục “Cô Gái Vót Chông” với ca từ “chống Mỹ” quyết liệt.

Dường như Đỗ Thị Hà đến Miss World với nhiệm vụ chính là tuyên truyền về cách mạng và Đảng CSVN. Courtesy of Tien Phong

Hoa hậu mang nhiệm vụ “dư luận viên” đến Miss World

Báo Tiền Phong dẫn lời cô Hà: “Áo dài Hà mặc được lấy ý tưởng từ hình ảnh cây rau má, một loại cây nổi tiếng ở quê hương Hà. Dân Thanh Hóa “ăn rau má phá đường tàu”- chắc hẳn rất nhiều người đã từng nghe qua câu nói này nhưng mấy ai biết được ý nghĩa thật sự đằng sau là gì. 

Hà mang hình ảnh rau má đặc trưng của vùng đất xứ Thanh đến gần hơn với các bạn khán giả Việt Nam cũng như bạn bè quốc tế. Đây cũng là ý tưởng mà đạo diễn Hoàng Nhật Nam đã gợi ý cho Hà trong việc chuẩn bị trang phục trước đó để Hà có cơ hội được giải nghĩa về câu nói mà bao lâu nay mọi người vẫn lầm tưởng. 

Qua đó, Hà muốn khẳng định một điều rằng, việc “ăn rau má phá đường tàu” chính là sự hy sinh thầm lặng của những người con Thanh Hóa trong công cuộc bảo vệ đất nước giữa thời chiến.”

Tuy vậy, dân mạng không đồng tình với lý giải sặc mùi “dư luận viên” của Đỗ Thị Hà. Bởi lẽ, câu này sau này được nhắc đến với ý châm biếm về người Thanh Hóa “bần cùng sinh đạo tặc”, tức việc gì tệ hại cũng dám làm, do đã quá nghèo khó.

Facebooker Nguyễn Võ Phương Nam bình luận: “Đáng lẽ ra từ sau chuyện “vót chông” gây bão trên mạng xã hội thì chí ít cô bông hậu cũng nên rút kinh nghiệm xương máu để xây dựng hình ảnh của mình trước công chúng.

Điều đó rất quan trọng đối với bất kỳ một hoa hậu nào, đành rằng Thanh Hóa cũng có người này người kia, nhưng xuất thân từ một tỉnh vốn từ lâu mang tai tiếng này nọ thì đáng lẽ ra cô bông hậu phải làm cho thiên hạ biết Thanh Hóa không phải ai cũng như lời thiên hạ nói.

Tiết mục “Cô Gái Vót Chông” của Đỗ Thị Hà được báo đảng khen ngợi, nhưng bị dân mạng chỉ trích là “kém hiểu biết”. Web screen capture
“Thách thức thiên hạ”
Facebooker Tâm Trần Nguyễn, một nhà báo, đặt câu hỏi: “Cô Hà sao ưa nhắc về chiến tranh vậy nhỉ? Bữa trước, cổ vót chông đâm thằng Mỹ, nay cổ nói về “công cuộc bảo vệ đất nước giữa thời chiến”. Gần nửa thế kỷ trôi qua rồi!”

Facebooker Nguyễn Võ Phương Nam bình luận thêm: “Nếu làm đúng và khéo thì những lời đồn sẽ giảm đi nhiều và thiên hạ sẽ nhìn Thanh Hóa với ánh mắt thiện cảm hơn trước đây. 

Nhưng không! Thay vào đó, cô Hà càng muốn châm dầu vào lửa qua hình tượng “rau má” có lẽ muốn thể hiện cái “nư” chứ không phải cái “tôi” của mình.

Đó là một hành động mang tính thách thức thiên hạ qua những mỹ từ được cô giải thích trên trang cá nhân. Mặc dù cái concept “rau má, đường tàu” có tính tiêu cực cũng như tích cực nhưng khi sử dụng nó trong trường hợp này nhất là sau vụ “vót chông” thì rất là dở không muốn nói là quá tệ! Nó cho thấy sự rất thiếu chuyên nghiệp của ê kíp và cô hoa hậu.

Điều này vô tình hay cố ý sẽ tạo một định kiến không tốt vào những thí sinh sau này.

Tệ hơn nữa nó sẽ là nhát dao chí mạng chấm dứt sự nghiệp thi hoa hậu của những thí sinh Thanh Hóa thực sự có nhan sắc và trí tuệ trong tương lai. Bởi vì họ không muốn trường hợp “Đỗ Thị Hà” rùm beng một lần nữa.”

Định Tường

Gửi cho báo Đất Việt từ Sài Gòn