Đi ăn bữa tối ở New Jersey, cắn phải ngọc trai trị giá ngàn đô

Một người đàn ông ở New Jersey đã vô tình phát giác viên ngọc trai lớn bên trong món trai sống khi đang ăn tối cùng vợ tại một trong những nhà hàng yêu thích của họ. Viên ngọc trai ước tính có giá trị lên đến hàng ngàn đô la, theo hãng thông tấn UPI hôm Thứ Hai, 28 Tháng Hai.

Viên ngọc trai được tìm thấy trong bữa ăn. (Hình: Courtesy of Michael Spressler)

Cặp vợ chồng Michael và Maria Spressler cho biết trong lần dùng bữa gần đây tại nhà hàng The Lobster House ở Cape May, ông Michael đã cảm thấy có thứ gì đó cứng trong miệng khi ông đang ăn nốt con trai cuối cùng.

Ông Michael Spressler chia sẻ với NJ.com: “Tôi nghĩ rằng mình đã bị gãy răng khi cắn phải vật này.”

Hai vợ chồng cho biết họ rất kinh ngạc khi ông Michael nhả ra viên ngọc trai có đường kính 0.35 inch (gần 9 mm).

Bà Maria Spressler nói với đài KYW-TV rằng: “Ông ấy đã ăn hàng mấy chục con trai, và chúng tôi chưa bao giờ phát hiện ra viên ngọc trai nào hay bất cứ thứ gì tương tự như thế, vì vậy điều đó khá thú vị.”

Hạt ngọc trai bất ngờ có được. (Hình: Courtesy of Michael Spressler)

Vợ chồng ông bà Spressler cho hay, họ dùng bữa ở The Lobster House đã được 34 năm và chưa bao giờ nghe nói đến việc có người tìm thấy ngọc trai trong khi ăn hải sản tại đây.

Cô Sarah Stadnicar, nhân viên tại nhà hàng The Lobster House, khẳng định sự việc này là chuyện vô cùng hiếm gặp.

“Tôi đã làm việc ở đây khoảng 10 năm nay và tôi chưa bao giờ nghe nói về việc có ai đó tìm thấy ngọc trai trong những con hàu hoặc trong các vỏ sò của chúng tôi,” cô Stadnicar nói.

Ông bà Michael và Maria Spressler. (Hình: Courtesy of Michael Spressler)

Gia đình Spressler cho biết theo thông tin mà họ tìm tòi được, viên ngọc trai có thể trị giá lên đến hàng ngàn đô la, nhưng họ đã quyết định giữ lại thay vì bán đi.

Bà Maria Spressler chia sẻ: “Tôi muốn đính viên ngọc trai này lên một món đồ trang sức, có thể là món đồ trang sức có hình nàng tiên cá hoặc một thứ gì đó về hàng hải. Viên ngọc trai là một kỷ niệm đẹp về buổi tối hôm đó và những gì chúng tôi trải qua thật đặc biệt.”

Theo Người Việt