Cựu nhà báo Thanh Niên gửi thư cho Kamala Harris về nhân quyền

Chuyên cơ của Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris đến sân bay Nội Bài vào đêm 24/8/2021. Courtesy fo Facebook U.S. Embassy in Hanoi

Trong thư ngỏ đề gửi phó tổng thống Mỹ, nhà báo kỳ cựu viết rằng người dân Việt Nam “cần tàu tuần tra và vaccine, nhưng cũng rất cần hơi thở nhân quyền”. 

Đêm 24/8/2021, theo lịch trình đã được sắp xếp, chuyên cơ của bà Kamala Harris, Phó tổng thống Mỹ, hạ cánh tại sân bay Nội Bài.

Chuyến thăm của bà Harris diễn ra trong bối cảnh số người chết vì COVID-19 tại Việt Nam vượt qua 9.000 ca và số bệnh nhân tử vong không có dấu hiệu dừng lại.

Từ trái qua: Ông Huỳnh Ngọc Chênh và vợ, bà Nguyễn Thúy Hạnh (người đang bị CSVN giam cầm) và Luật sư Lê Công Định. Courtesy of Facebook Huynh Ngoc Chenh 

“Người dân Việt Nam rất biết ơn giúp đỡ cao thượng vô điều kiện của Mỹ”

Vài giờ trước khi chuyên cơ của bà Harris đến Hà Nội, ông Huỳnh Ngọc Chênh, cựu nhà báo của tờ Thanh Niên, công bố thư ngỏ đề gửi vị phó tổng thống Mỹ: “Tôi được biết, trong thời gian gần đây, Chính phủ Hoa Kỳ đã gởi tặng cho Việt Nam nhiều tàu tuần tra hiện đại để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình trên biển. Đặc biệt nhất là đã kịp thời gởi tặng nhân dân Việt Nam 20,5 triệu đô la, 5 triệu liều vaccine cùng những thiết bị và kỹ thuật hỗ trợ để giúp ngăn chặn dịch COVID-19 đang hoành hành ác liệt tại Việt Nam. 

Người dân Việt Nam chúng tôi rất biết ơn những giúp đỡ cao thượng vô điều kiện này của chính phủ Hoa Kỳ mà Tổng Thống Joe Biden và bà đang đại diện.

Thưa bà, người dân Việt Nam rất cần tàu tuần tra, rất cần vaccine, nhưng cũng rất cần hơi thở nhân quyền. Có lẽ, trước khi qua đây, bà đã nắm kỹ tình hình tôn trọng nhân quyền ở Việt Nam là rất xấu. 

Hiến Pháp Việt Nam ghi rõ người dân được hưởng các quyền phổ quát làm người như: quyền tự do bầu cử, quyền tự do biểu đạt, quyền tự do báo chí, quyền tự do tín ngưỡng, quyền tự do biểu tình, quyền tự do lập hội, quyền tự do làm thiện nguyện…

Tuy nhiên trong thực tế, các quyền đó bị nhà nước xâm phạm nghiêm trọng. Hơn hai trăm công dân đã bị bắt đi tù nhiều năm, rất nhiều người bị giam giữ trên 10 năm, trong điều kiện rất tệ hại, vì đã dũng cảm đứng lên đấu tranh cho những quyền làm người phổ quát đó. Họ được gọi là những tù nhân lương tâm.”

Mỹ hiện là nhà tài trợ vaccine hào phóng nhất cho Việt Nam với 5 triệu liều Moderna. Courtesy of Zing

“Mong bà Harris lưu ý với nhà cầm quyền CSVN về tù nhân lương tâm”

Ông Huỳnh Ngọc Chênh được biết đến là chồng của Blogger Nguyễn Thúy Hạnh, người đang bị nhà cầm quyền CSVN cầm tù từ hồi tháng 4/2021 vì khởi xướng Quỹ 50K giúp tù nhân lương tâm.

Thư của ông Chênh viết thêm: “Tôi được biết, Hoa Kỳ là nhà nước đi đầu trong việc bảo vệ quyền làm người trên toàn thế giới. 

Và tôi tin rằng sự có mặt của bà ở Việt Nam sẽ có những ảnh hưởng tích cực nhất định lên nhà cầm quyền Việt Nam về vấn đề nhân quyền. 

Do vậy tôi mạnh dạn đề đạt lên bà nguyện vọng: Kính mong bà lưu ý với nhà cầm quyền Việt Nam về các tù nhân lương tâm, đó là những người bị xét xử không đúng pháp luật, bị giam cầm trong điều kiện tệ hại, có những người đang bị tạm giam trong thời gian điều tra phải chịu sự cô lập hoàn tòan với thế giới bên ngoài, không được gặp luật sư, liên lạc với thân nhân.

Và nếu có thể được, mong bà đề nghị nhà nước Việt Nam trả tự do cho những người tù này.”

Trong một diễn biến khác, 13 tổ chức nhân quyền, gồm Article 19 có trụ sở ở London và Ủy ban Bảo vệ Ký giả (CPJ) có trụ sở ở New York, đồng ký tên vào một bức thư ngỏ kêu gọi phó tổng thống Mỹ tạo áp lực để nhà cầm quyền CSVN trả tự do cho tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức và nhà báo tự do Phạm Đoan Trang.

Bức thư của các tổ chức nhân quyền viết: “Hy vọng bà sẽ dùng cơ hội gặp gỡ giới lãnh đạo Việt Nam để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ nhân quyền. Cụ thể hơn, chúng tôi mong bà hãy nêu lên trường hợp của nhà hoạt động dân chủ và blogger Trần Huỳnh Duy Thức.”

Định Tường

Gửi cho báo Đất Việt từ Sài Gòn