Cựu binh Thủy quân lục chiến gốc Việt đang ở Ukraine giúp người

Anh Quân Nguyễn từng chiến đấu ở Iraq và Afghanistan
Nghe đọc bài

Quân Nguyễn, cựu binh thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đến từ Kaysville, bang Utah, đã ở Ukraine từ một tuần qua để giúp những người di tản và làm công tác nhân đạo.

Anh Quân Nguyễn, người từng chiến đấu ở Iraq và Afghanistan, cho biết: “Tôi đã từng đập cửa và nhặt vũ khí trong thời gian ở trong quân đội nhưng giờ tôi cảm thấy mình có thể tạo ra tác động lớn hơn về mặt nhân đạo.”

Anh đang phối hợp với một cựu binh Thủy quân lục chiến khác sống ở Lviv, Ukraine. Trong những ngày tới, họ đang mở rộng hoạt động nhân đạo khi theo dõi sát sao các cuộc giao tranh.

Cho đến nay, anh và người bạn của mình ở Lviv đã giúp hơn 30 gia đình thoát khỏi Ukraine, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.

Người di tản khỏi Ukraine phần lớn là phụ nữ và trẻ em

“Ở lại đây càng lâu càng tốt”

Anh Quân cho biết, tiếng kẻng báo động cuộc không kích ở Lviv tuần này vang lên nhiều hơn so với tuần trước. Nhưng phần lớn các cuộc tấn công vẫn cách thành phố ở miền Tây Ukraine một khoảng cách khá xa.

Theo anh ta, những tiếng kẻng báo động làm tăng thêm cảm giác rắc rối sắp xảy tới cho người dân Ukraine.

“Họ hy vọng rằng điều gì đó không xảy ra. Nhưng họ cũng chuẩn bị tâm thế ứng phó.”

Các cựu chiến binh Thủy quân lục chiến cung cấp nơi trú ẩn cho những người rời Kyiv, Lutzk và các thành phố bị quân Nga tấn công.

“Họ có được sự yên bình và tĩnh lặng, đặc biệt là đối với bọn trẻ. Chúng tôi có một số món đồ chơi cho trẻ em. Về cơ bản đó là những gì chúng tôi có thể làm”, anh Quân nói.

Họ cung cấp cho các gia đình người Ukraine thức ăn, giường và chỉ đường tới biên giới. Họ thậm chí còn tổ chức sinh nhật với một phụ nữ Ukraine đang trên rời quê hương.

Theo cảm nhận của anh Quân, không phải ai cũng tìm đường di tản. Có những người Ukraine quyết tâm ở lại chiến đấu. “Họ sẽ không đi đâu cả. Đây là nhà và lãnh thổ của họ nên họ phải giữ lấy,” anh nói.

Theo anh, khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trước các nhà lập pháp Mỹ, người dân Ukraine như được tiếp thêm luồng năng lượng để chống quân Nga xâm lược.

“Họ vẫn mong chiến thắng. Họ vẫn mong hòa bình”, anh nói.

“Trường hợp xấu nhất, đúng là chúng tôi sẽ rời đi. Chúng tôi không biết khi nào. Chúng tôi muốn ở lại đây càng lâu càng tốt vì chúng tôi có thể đem lại nhiều tác động cho người dân”, anh Quân nói thêm.