“Cú tát đau” từ Crystal Palace đã đủ làm Man Utd tỉnh ngộ?

Sau khoảnh khắc Crystal Palace ghi bàn thứ 3 vào lưới De Gea, ống kính máy quay đã chớp được khoảnh khắc thất vọng của Solskjaer và dừng khá lâu trước gương mặt vô hồn của phó Chủ tịch Ed Woodward. Đó rõ ràng là động thái đầy ẩn ý của đạo diễn hình, lột tả mong muốn lớn nhất của những CĐV Man Utd lúc này, đó là tăng cường ngôi sao chất lượng.

Sau nửa cuối mùa giải thăng hoa, Man Utd đã gợi mở nhiều điều sáng sủa hơn về tương lai. Đương nhiên, với cái tên tầm cỡ như Man Utd, tham vọng của họ không phải là yên vị với vị trí trong top 4 mà phải hướng tới đỉnh cao. Đó cũng là lời khẳng định của Harry Maguire và Luke Shaw trong thời gian qua.

Thế nhưng, việc chỉ mang về duy nhất Van De Beek ở thời điểm này là nỗi thất vọng lớn. Hãy nhìn cái cách âm thầm “dùng tiền đè chết người” để mang về hàng loạt ngôi sao sáng giá, trải dài trên mọi vị trí. Đó mới thực sự là tiếng nói của tham vọng.

Thực tế đã chứng minh, việc mang về Van De Beek không giải quyết nhiều vấn đề cho Man Utd, bất chấp việc ngôi sao người Hà Lan đã tỏa sáng với 1 bàn thắng. Bởi lẽ, những gì mà Van De Beek làm được, thì hàng thủ của Man Utd (đặc biệt là Lindelof) còn “phá” gấp nhiều lần.

Không phải tới khi Lindelof mắc sai lầm (trong cả 3 bàn thua), người ta mới nói về vấn đề Man Utd cần bổ sung thêm một trung vệ chất lượng. Nhưng trong cả mùa Hè, Man Utd gần như vẫn án binh bất động, thậm chí, không có nhiều tin đồn về việc Quỷ đỏ muốn vá lỗ hổng này.

“Cú tát đau” từ Crystal Palace đã đủ làm Man Utd tỉnh ngộ? - 2
Trận thua trước Crystal Palace có thể là cú tát đủ đau cho Man Utd

Trận đấu với Crystal Palace lại thêm một lần nữa chỉ ra vấn đề của Man Utd. Cặp trung vệ Lindelof và Maguire quá chậm chạp và không hiểu ý nhau. Điều đó dẫn tới việc sai lầm cá nhân xuất hiện và không có sự bọc lót ngay lập tức.

Cựu danh thủ Man Utd, Gary Neville đã một lần nữa đưa ra thông điệp sau trận đấu: “Ưu tiên số 1 của Man Utd phải là bổ sung vị trí trung vệ. Đó phải là người có tốc độ, phán đoán tốt bởi cặp trung vệ của Man Utd quá kém trong những tình huống một đối một”.

Thực tế, HLV Solskjaer vẫn gần như giữ nguyên bộ khung đã trải qua 14 trận bất bại liên tiếp ở Premier League mùa giải trước. Thế nhưng, ngay cả việc họ thất bại cũng là điều không khiến ai ngạc nhiên.

Nguyên nhân chính vẫn nằm ở vấn đề thể lực. Việc căng sức chiến đấu ở giai đoạn cuối mùa giải trước khiến cho thể lực của hàng loạt trụ cột của Man Utd bị bào mòn. Quãng thời gian nghỉ quá ngắn khiến cho họ chưa thể lấy lại thể lực tốt nhất.

Bởi lẽ đó, không chỉ tuyến phòng ngự mà ngay cả hàng công của Man Utd cũng chẳng ra hồn. Một con số thống kê đã chỉ rõ điều này, đó là việc tất cả ngôi sao tấn công của Quỷ đỏ như Anthony Martial, Daniel James, Marcus Rashford, Mason Greenwood và Odion Ighalo đều không tung ra cú sút trúng đích nào.

Lối chơi tấn công của Man Utd quá đơn điệu và thiếu tính đột biến. Những ngôi sao như Bruno Fernandes hay Paul Pogba đều không còn là chính mình sau chuỗi trận tỏa sáng liên tiếp. Nhưng vấn đề ở hệ thống của Man Utd.

Sau trận đấu, HLV Solskjaer và tiền vệ Van De Beek đều có chung nhận định, đó là nhịp độ thi đấu của Man Utd quá chậm chạp. Họ không thể triển khai bóng trước lối chơi phòng thủ dày đặc của Crystal Palace. Điều này dẫn tới thực tế, các cầu thủ Man Utd đều chọn sút vu vơ ngay cả khi cơ hội dứt điểm không rõ ràng. Bóng vì thế chỉ đập chân các cầu thủ Crystal Palace hoặc đi ra ngoài một cách phí phạm.

Rõ ràng, Man Utd đang thiếu đi ngôi sao tấn công đột biến cao. Jadon Sancho có thể quá đắt với Man Utd thời điểm này nhưng họ hoàn toàn có thể hướng tới những mục tiêu mềm hơn như Doulgas Costa, Ivan Persic…

Trận thua trước Crsytal Palace thực sự là cú tát đủ đau để Man Utd nhìn nhận lại chính mình. Họ đã trải qua giai đoạn bứt tốc ưng ý ở cuối mùa giải trước nhưng không có nghĩa rằng nó đảm bảo cho thành công ở mùa giải này.

Việc để tuột hậu vệ trái Sergio Reguilon vào tay Tottenham một lần nữa cho thấy tham vọng của Man Utd. Nếu như không thể cải thiện được điều này, Quỷ đỏ hoàn toàn có thể sẽ bị tụt lại.

HLV Solskjaer đang dần đi đúng hướng khi mang về Wan Bissaka, Maguire hay Bruno Fernandes ở mùa giải trước nhưng để vươn mình, họ cần thêm nhiều ngôi sao như vậy để vá lỗ hổng.

Theo Dân trí