CSVN vẫn ‘đội sổ’ về tự do báo chí năm 2022

Bà Phạm Đoan Trang, cựu phóng viên báo nhà nước, bị phạt 9 năm tù vì chỉ trích nhà cầm quyền CSVN

Hàng chục người bị nhà cầm quyền CSVN bắt bỏ tù mỗi năm chỉ vì người ta phơi bày mặt trái tồi tệ của cái chế độ tự xưng là “của dân, do dân và vì dân.”

CSVN vẫn bị xếp vào cuối bảng về chỉ số tự do báo chí trên thế giới năm 2022 như những năm trước vì đàn áp quyền tự do thông tin không khoan nhượng.

Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) trụ sở chính ở Paris, Pháp, hôm 3/5, phổ biến bản tường trình hằng năm về tự do báo chí trên thế giới. RSF nêu tên 28 nước bóp nghẹt quyền tự do báo chí ác liệt nhất, trong đó có Việt Nam.

Bảng xếp hạng về tự do báo chí được RSF khảo sát tại 180 nước và lãnh thổ trên thế giới với lời bình luận cho rằng có rất nhiều nước ngang nhiên đàn áp quyền tự do báo chí của người dân vì “tác động của toàn cầu hóa và không gian thông tin mạng không có lề luật. Điều đó đã khuyến khích các loại tin tức giả tạo cũng như những tuyên truyền cho một chủ đích chính trị.”

Theo RSF, các nền dân chủ bị yếu thế vì sự bất cân xứng giữa những xã hội tự do và những chế độ độc tài kiểm soát tất cả các hình thức thông tin báo chí chống lại các nền dân chủ. Sự phân hóa giữa hai trình độ này dẫn đến gia tăng căng thẳng. Dẫn chứng là hoạt động tuyên truyền rầm rộ của Nga trước khi bắt đầu xâm lăng Ukraine hồi Tháng Hai vừa qua.

Trong khi đó, Trung Quốc là một trong những nước độc tài đàn áp quyền tự do thông tin báo chí nghiệt ngã nhất trên thế giới dùng luật lệ hành pháp trói cột dân chúng cũng như cô lập dân chúng ra khỏi thế giới.

Trong bảng xếp hạng năm nay của RSF, Nga hạng 155 trong khi Trung Quốc xếp hạng 175, thứ hạng này của CSVN năm ngoái.

Cũng chẳng khác gì Trung Quốc vì rập khuôn theo nước Cộng Sản đàn anh, năm nay RSF xếp CSVN hạng 174, tức vẫn nằm trong số 10 đàn áp quyền tự do báo chí ác liệt nhất trên thế giới. Bắc Hàn đàn áp thông tin báo chí sắt máu nhất nên ở cuối bảng, tức hạng 180. Đi ngược lên là Eritrea (179), Iran (178), Turkmenistan (177), Myanmar (176), Cuba (173), Iraq (172), Syria (171). Tất cả đều là các nước độc tài Cộng Sản, tôn giáo cuồng tín hay quân phiệt.

Hàng chục người bị nhà cầm quyền CSVN bắt bỏ tù mỗi năm chỉ vì người ta phơi bày mặt trái tồi tệ của cái chế độ tự xưng là “của dân, do dân và vì dân.” Không những các người làm truyền thông độc lập bị bỏ tù, ngay cả những người từng là đảng viên, hoạt động trong hệ thống thông tin một chiều của nhà cầm quyền CSVN cũng bị siết cổ khi họ dùng mạng xã hội viết các bài trái ngược nhu cầu tuyên truyền của chế độ.

Mới đây, hãng thông tấn Reuters cho hay CSVN sắp sửa ra lệnh cho các nền tảng thông tin mạng như Facebook phải lấy xuống nội trong vòng 24 giờ những bài viết hay thông tin bất lợi cho chế độ độc tài mà họ cáo buộc là “thông tin xấu độc.”

Lợi nhuận của Facebook tới $1 tỷ từ dịch vụ quảng cáo tại Việt Nam nên từng chấp nhận những đòi hỏi của Hà Nội, gỡ bỏ hàng ngàn bài viết, thông tin, hình ảnh và video clip “trái chiều.”

Các tổ chức bảo vệ nhân quyền đều lên tiếng phản đối Hà Nội đi ngược lại các cam kết quốc tế về quyền dân sự và chính trị mà họ đã ký kết nhưng không hề có tác dụng.

(Theo Người Việt)