CSVN chiến thắng Điện Biên Phủ 70 năm mà vẫn ngửa tay xin tiền

Sau 70 năm, CSVN vẫn chưa lo được cho đời sống của người dân ở Điện Biên Phủ tốt hơn
Nghe đọc bài

“Chiến thắng 70 năm rồi mà vẫn đi xin tiền xây nhà cho người nghèo là sao hả đảng cộng sản? Vậy chiến thắng để làm gì?,” một Facebooker đặt câu hỏi.

Tất cả các thuê bao điện thoại di động ở Việt Nam đang nhận tin nhắn kêu gọi góp tiền “làm nhà cho người nghèo ở tỉnh Điện Biên Phủ” thông qua Quỹ Vì người nghèo.

Gần như đa số người nhận tin nhắn đều bày tỏ sự không hài lòng về cách xin tiền trơ trẽn này.

Bác sĩ Võ Xuân Sơn cho biết: “Mặt trận tổ quốc Việt Nam ra lời kêu gọi đóng góp tiền xây nhà cho người nghèo ngay tại nơi của chiến thắng lịch sử.

Không biết Mặt trận tổ quốc Việt Nam có ý định nhìn nhận lại ý nghĩa của chiến thắng không nhỉ?”

Facebooker Hoàng Dũng đặt câu hỏi: “Chiến thắng 70 năm rồi mà vẫn đi xin tiền xây nhà cho người nghèo là sao, đảng cộng sản? Vậy chiến thắng để làm gì?”

Pham Tuan châm biếm: “Đi bắt dê trộm của dân về bán mà xây ok.”

AnhTu Nguyen cảm thán: “Vẫn bài ca quen thuộc. Đi ăn xin của dân.”

Đến nay, dân chúng không còn niềm tin vào Quỹ Vì người nghèo và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Vì hai nơi này được độc quyền kêu gọi tiền từ thiện vào mỗi trận bão lũ nhưng chưa bao giờ minh bạch các khoản thu chi hoặc có cơ quan kiểm toán độc lập giám sát các hoạt động.

Hồi tháng trước, báo đảng cho hay, bà Đỗ Thị Thu Hiền, kế toán viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại tỉnh Gia Lai, bị bắt sau khi bỏ trốn về hành vi “tham ô tài sản”.

Công an đang rà soát nhiều hồ sơ, chứng từ để làm rõ số tiền mà bà Hiền chiếm được từ tiền đóng góp của người dân.

Không rõ còn bao nhiêu bà Hiền tại các cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trên toàn quốc.