Home Việt Nam Công an viên ‘nói đùa’ có súng khiến chuyến bay đi Hà...

Công an viên ‘nói đùa’ có súng khiến chuyến bay đi Hà Nội bị hoãn

Sự việc xảy ra trên chuyến bay của Vietnam Airlines
Nghe đọc bài

Hiện chưa rõ ông Q. có bị tước danh hiệu “công an nhân dân” như biện pháp thường thấy sau mỗi lần có công an viên vi phạm pháp luật hay không.

Một trong hai hành khách “nói đùa” về việc giấu súng trong hành lý khiến chuyến bay Đà Nẵng-Hà Nội bị hoãn là công an viên, công tác tại Công An Tỉnh Thái Bình.

Báo Pháp Luật TP.HCM hôm 8 Tháng Mười Một tiết lộ tin này và cho biết thêm, trong sự việc xảy ra vào lúc 7 giờ rưỡi tối hôm trước, chuyến bay VN186 của hãng hàng không Vietnam Airlines theo hành trình Đà Nẵng-Hà Nội chuẩn bị cất cánh, thì phi cơ phải dừng khẩn cấp vì tiếp viên nghe thấy hai nam hành khách nói chuyện với nhau về việc “có cất súng trong hành lý.”

Cơ trưởng quyết định giữ hai hành khách nói trên, lập biên bản và yêu cầu lực lượng an ninh hỗ trợ, xử lý tình huống.

Hai hành khách nêu trên sau đó lập tức bị nhà chức trách áp giải xuống khỏi phi cơ.

Giới chức phi trường Đà Nẵng tiến hành kiểm tra an ninh trở lại với toàn bộ hành khách, hành lý xách tay trên chuyến bay và tiến hành lục soát phi cơ nhưng không phát giác súng như lời hai nam hành khách.

Khoảng ba giờ sau, chuyến bay VN186 được cho phép tiếp tục hành trình. Chiếc phi cơ sau đó đã hạ cánh tại phi trường Nội Bài an toàn.

Giới chức Cảng Vụ Hàng Không Miền Trung đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với hai nam hành khách, khẳng định rằng họ chỉ “nói đùa” về việc có súng trong hành lý.

Báo Pháp Luật TP.HCM cho biết thêm, danh tính của hành khách nói “có súng” là LXQ, 40 tuổi, quê Thái Bình, công an viên công tác tại Công An tỉnh này. Người còn lại là NĐT, 30 tuổi, cùng quê Thái Bình.

Hiện chưa rõ ông Q. có bị tước danh hiệu “công an nhân dân” như biện pháp thường thấy sau mỗi lần có công an viên vi phạm pháp luật hay không.

Cứ vài tháng thì các báo ở Việt Nam lại ghi nhận một vụ phạt vạ vì nói đùa “có súng, có bom” trên chuyến bay.

Tuy vậy, thực tế là có một số hành khách bị phát giác mang súng đạn lên phi cơ trong các chuyến bay nội địa.

Trong một vụ xảy ra hồi giữa Tháng Chín tại phi trường Liên Khương, thành phố Đà Lạt, theo báo Dân Trí, hành khách NMD, 21 tuổi, đi chuyến bay của VietJet Air theo hành trình Đà Lạt- Hà Nội, bị phát giác giấu một khẩu súng hiệu Zoraki M906-T và 20 viên đạn cao su vỏ đồng còn nguyên hạt nổ trong hành lý ký gửi.

Cùng thời điểm, tại phi trường Tân Sơn Nhất ở Sài Gòn, hành khách NVV, 30 tuổi, đi chuyến bay của Vietnam Airlines chặng Sài Gòn-Hà Nội bị phát giác giấu năm viên đạn còn nguyên hạt nổ trong hành lý xách tay.

(Theo Người Việt)

Exit mobile version