Home Việt Nam Công an Phú Quốc phải ‘nhả’ đồng hồ Patek Philippe của Việt...

Công an Phú Quốc phải ‘nhả’ đồng hồ Patek Philippe của Việt kiều Mỹ

Ông Mạc Chí Công (ngoài cùng bên trái), anh của bà Mạc Thanh Thảo, nhận lại đồng hồ Patek Philippe từ công an
Nghe đọc bài

Trên mạng xã hội, có ý kiến suy đoán rằng nhiều khả năng nghi can trộm đồng hồ của bà Mạc Thanh Thảo là “con ông cháu cha” của giới chức cấp cao ở địa phương nên công an tỉnh Kiên Giang đành phải che đậy rằng đây là một vụ “đánh rơi” đồng hồ. 

Sau gần nửa năm từ vụ bà Mạc Thanh Thảo, Việt kiều Mỹ, mất đồng hồ Patek Philippe tại phi trường Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, chiếc đồng hồ đắt tiền này đã được công an trả lại cho khổ chủ.

Vụ chiếc đồng hồ trị giá $11,124 “không cánh mà bay” gây tranh luận vì theo đơn trình báo của bà Thảo, trong lúc đi qua cổng soi chiếu an ninh của chuyến bay từ Phú Quốc về Sài Gòn hôm 25 Tháng Mười Hai năm ngoái, bà đã cẩn thận bỏ đồng hồ vào túi xách trước khi đưa qua máy soi. Thêm nữa, hai vợ chồng bà đứng ở hai đầu máy soi để nhận lại chiếc túi nhưng vẫn mất đồng hồ.

Theo báo Công An Nhân Dân hôm 17 Tháng Sáu, do bà Thảo hiện đang ở Mỹ, ông Mạc Chí Công, anh ruột của bà, đã đến trụ sở Công An Thành Phố Phú Quốc để nhận lại chiếc đồng hồ Patek Philippe giùm em gái.

Điều ly kỳ là công an trả lại đồng hồ cho khổ chủ, nhưng không hề công bố kết quả điều tra cũng như không làm rõ ai là người lấy đồng hồ, và có bất kỳ giới chức nào của phi trường Phú Quốc phải chịu trách nhiệm về vụ này hay không.

Báo Công An Nhân Dân viết thêm: “Khi kiểm tra an ninh xong, bà Thảo đi vào bên trong khu vực chuẩn bị ra cửa máy bay, đánh rơi chiếc đồng hồ.”

Tuy vậy, bản tin không đề cập chuyện sau khi đồng hồ của bà Thảo “bị rơi” thì ai “nhặt được” và tại sao phải mất đến nửa năm mới trả lại cho khổ chủ.

Báo này cho biết thêm, sau khi nhận đơn báo mất đồng hồ của bà Mạc Thanh Thảo, Công An Thành Phố Phú Quốc “đã tích cực triển khai đồng bộ các công tác xác minh, tìm kiếm” nên mới tìm lại được chiếc đồng hồ “bị đánh rơi.”

Tại buổi lễ trao trả đồng hồ được tổ chức khá long trọng, ông Mạc Chí Công được ghi nhận “gửi lời cám ơn đến lãnh đạo công an tỉnh Kiên Giang” vì đã giúp tìm lại chiếc đồng hồ đắt tiền cho em gái mình.

Trên mạng xã hội, có ý kiến suy đoán rằng nhiều khả năng nghi can trộm đồng hồ của bà Mạc Thanh Thảo là “con ông cháu cha” của giới chức cấp cao ở địa phương nên công an tỉnh Kiên Giang đành phải che đậy rằng đây là một vụ “đánh rơi” đồng hồ.

(Theo Người Việt)

Exit mobile version