Công an Đà Lạt bị tố quấy nhiễu người tập Pháp Luân Công

Người trong ảnh bị tố là cán bộ an ninh của công an Đà Lạt, sách nhiễu người dân tập Pháp Luân Công
Nghe đọc bài

“Đây là Đà Lạt của Việt Nam chứ không phải là một tỉnh của Trung Quốc mà những người dân chỉ vì tập luyện Pháp Luân Công rèn luyện sức khoẻ mà bị công an tấn công, khủng bố tinh thần,” bài đăng trên mạng xã hội viết.

Việc công an quấy nhiễu, trấn áp các hoạt động tu tập Pháp Luân Công đã có tiền lệ tại nhiều tỉnh thành ở Việt Nam trong bối cảnh nhà cầm quyền CSVN luôn mạnh miệng khẳng định có “tự do tôn giáo”.

Trong bài đăng trên trang cá nhân hôm 4/5, bà Trần Thị Sen, một người dân Đà Lạt cho biết:

“Đây không phải là lần đầu chúng tôi bị nhóm côn đồ tấn công khi tập Pháp Luân Công, chúng tôi đã nhiều lần trình báo công an phường nhưng không được bảo vệ.

Hàng ngày, vợ chồng tôi ra quảng trường Lâm Viên tập Pháp Luân Công rèn luyện sức khỏe với bạn bè. Khoảng 6 giờ sáng ngày 02/05/2022, chúng tôi cùng con gái  ra quảng trường tập với những người bạn già.
Hôm đó, chúng tôi đang tập bài thiền định của Pháp Luân Công thì bị một nhóm côn đồ tấn công bạo lực bằng cách đá bóng vào người chúng tôi. Con gái tôi đang thiền định thì bị nhóm côn đồ là những thanh niên lực lưỡng tấn công dù cháu mới 14 tuổi.
Một người dân bức xúc lên tiếng thì chúng hống hách, ngang ngược chửi bới, văng tục, đe doạ người dân khiến họ không dám đứng ra bảo vệ chúng tôi.
Cán bộ an ninh công an Đà Lạt giả dạng côn đồ?
Trong số nhóm côn cồ tôi có biết một người tên Trường, một người tên Nhân, hiện là cán bộ thuộc đội an ninh Công an Thành phố Đà Lạt. Ngoài ra còn có đồng bọn của Trường và Nhân tham gia tấn công, khủng bố tinh thần con gái tôi.
Vụ việc xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật trước mặt khách du lịch.
Tôi nghi ngờ hai người này cùng đồng bọn đã bị mật vụ của phòng 610 Trung Quốc mua chuộc để tấn công người tập Pháp Luân Công như chúng tôi ở Đà Lạt, vì trên thế giới chỉ có Trung Quốc mới bức hại những người tập luyện Pháp Luân Công.
Tôi tin rằng đây chỉ là hành động riêng của các cá nhân này chứ không phải nhiệm vụ do Công an Thành phố Đà Lạt giao cho, bởi Nhà nước Việt Nam không có chính sách chống lại Pháp Luân Công và tôn trọng các hoạt động rèn luyện sức khoẻ của người dân, mà Pháp Luân Công cũng là một môn khí công rèn luyện sức khỏe.
Những người tập luyện thiền định hôm đó toàn là người già, phụ nữ lớn tuổi và trẻ vị thành niên vốn là những người không có khả năng tự vệ trước sự hung hăng của nhóm côn đồ.
Đáng nói hơn là trong số bọn chúng có hai người hiện là cán bộ an ninh mà lẽ ra phải bảo vệ cho những người yếu thế nhưng trái lại chúng tấn công thô bạo đối với chúng tôi.
Điều duy nhất để giải thích cho động cơ của chúng chỉ có thể là vì lợi ích bản thân mà chấp nhận bán mình cho mật vụ Trung Quốc tấn công đồng bào ngay tại Việt Nam.
Đây là Đà Lạt của Việt Nam chứ không phải là một tỉnh của Trung Quốc mà những người dân chỉ vì tập luyện Pháp Luân Công rèn luyện sức khoẻ mà bị tấn công, khủng bố tinh thần.”