Công an Bình Dương phá cửa nhà dân, cưỡng chế xét nghiệm

Công an, dân phòng phá cửa căn hộ của người phụ nữ ở tỉnh Bình Dương. Web screen capture
Nghe đọc bài

Việc công an ngang nghiên phá cửa, cưỡng chế xét nghiệm COVID-19 đối với một phụ nữ ở tỉnh Bình Dương cho thấy nhà cầm quyền coi thường pháp luật và nhân quyền của người dân.

Hôm 29/9/2021, truyền thông nhà nước đồng loạt đưa tin về vụ công an, dân phòng phá cửa, cưỡng chế xét nghiệm COVID-19 đối với bà Hoàng Phương Lan, cư ngụ tại chung cư Ehome 4, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, Bình Dương.

Trong đoạn video clip lan truyền trên mạng xã hội một ngày trước, cán bộ phường nói với bà Lan: “Tôi lập biên bản xử phạt chị bây giờ, chị chống người thi hành công vụ hả?”.

Báo Zing dẫn lời bà Nguyễn Thị Ngọc Châu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Phú: “Đoàn cưỡng chế do ông Võ Thanh Quan, Bí thư phường dẫn đầu. Do người phụ nữ nhất quyết không chịu ra khỏi nhà để test COVID-19 theo yêu cầu của lực lượng y tế, Ban quản lý tòa nhà nghi ngờ người này có vấn đề về sức khoẻ nên nhờ phường vào xem như thế nào.”

Đề cập chuyện từ chối xét nghiệm, bà Hoàng Phương Lan giải thích rằng bà “đang bận làm việc online” và “lâu nay gia đình tôi ở trong nhà, không đi ra ngoài, không tiếp xúc với ai nên không muốn đi xét nghiệm cộng đồng”.

Hoàng Phương Lan bị còng tay, lôi ra khỏi nhà như một tội phạm. Web screen capture

“Xâm phạm gia cư bất hợp pháp” 

Trước vụ này. đầu tháng 9/2021, ở Cà Mau, một người đàn ông từ chối xét nghiệm đã bị “cưỡng chế cách ly tập trung”. Ở quận 8, Sài Gòn, một gia đình từ chối xét nghiệm đã dẫn đến xô xát với cán bộ y tế và đang bị khép tội “Chống người thi hành công vụ”.

Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh, cựu phóng viên tờ Thanh Niên, bình luận: “Võ Thanh Quan, Bí thư phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, Bình Dương, kẻ trực tiếp chỉ đạo và ra lệnh phá cửa nhà dân, xâm phạm gia cư bất hợp pháp để bắt người mẹ có con khóc đi lấy mẫu xét nghiệm.

Cả một đám, từ cảnh sát cơ động, công an lên đến bí thư phường không có một chút kiến thức tối thiểu về pháp luật, lỗi tại ai? 

Người phụ nữ bị cưỡng chế bằng bạo lực bất hợp pháp chỉ nói đi nói lại câu “Tôi bận làm việc” mà không biết được quyền của mình để nói rằng: các ông xông vào nhà tôi, cưỡng chế tôi đi là trái pháp luật. Lỗi tại ai? 

Một xã hội mà quan chức không hiểu pháp luật, người dân cũng không hiểu pháp luật, không biết những quyền hợp pháp của mình, ru rú cam chịu, thì xã hội sẽ đi về đâu? Lỗi tại ai? 

Rất mong các luật sư dũng cảm vào cuộc tư vấn cho người phụ nữ yếu đuối cô thế này kiện toàn bộ đám quan chức côn đồ ấy ra tòa.”

Tổ công tác phá cửa, cưỡng chế một phụ nữ đi cách ly tại tỉnh Nghệ An hồi cuối tháng 8/2021. Người phụ nữ này sau đó bị khởi tố về hành vi “Chống người thi hành công vụ”. Courtesy of Tuoi Tre

“Tao là luật, luật là tao” 

Nhà báo tự do Đoàn Bảo Châu nhận định: “Bất luận thế nào, người phụ nữ có hợp tác hay không thì lực lượng chức năng cũng không được làm vậy. 

Nếu vào một ca F0 thì bọn này sẽ còn hành xử bạo lực đến đâu. Chắc sẽ coi người ta là tội phạm nguy hiểm? 

Một lũ đầu trâu mặt ngựa, mang cả súng vào nhà dân để làm gì? Không thể mang danh chống dịch là muốn làm gì cũng được. 

Người dân sợ xét nghiệm là đương nhiên, không thuyết phục được thì thôi, sao ngang nhiên xâm phạm quyền con người như vậy? 

Cậu Võ Thanh Quan này mà trở thành lãnh đạo cấp cao thì đất nước này sẽ như thế nào?”

Facebooker Ngô Thanh Tú chia sẻ: “Vụ ông Võ Thanh Quan phá cửa, xâm nhập gia cư bất hợp pháp, cưỡng chế một phụ nữ đi xét nghiệm bất chấp luật pháp, hiến pháp bị nhiều người lên án. Số đông đứng về phía nạn nhân, lên án hành vi vô pháp của ông Quan. 

Đứng về phía nước mắt là điều mà dư luận vẫn hay làm. Cá nhân mình lại không như vậy. Mình cực lực ủng hộ ông Quan. Đâu phải tự dưng lại ngồi được chiếc ghế bí thư phường? Chắc chắn ông Quan phải học qua trường lớp chính trị, được bồi dưỡng, học tập, làm theo, thấm nhuần tấm gương  đạo đức hồ chí minh. Quan trọng nhất là việc ông Quan làm nhắc nhở, dằn mặt cho mọi người biết rằng: Tụi mày đang sống ở Vieệt Nam. Tao là luật, luật là tao. Ai muốn sống theo luật thì biến ra nước ngoài.”

Định Tường

Gửi cho báo Đất Việt từ Sài Gòn