Cọc ghi chữ Trung Quốc trôi vào bãi biển ở Khánh Hòa

Cọc khắc chữ Trung Quốc “Thổ địa giới tiêu” (mốc giới đất đai) được cho là trôi dạt vào bãi biển ở xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa

“Đề nghị Bộ Tư Lệnh Bộ Đội Biên Phòng chỉ đạo các đơn vị biên phòng ven biển, nhất là khu vực Khánh Hòa, thực hiện nghiêm công tác bám nắm địa bàn, tình hình, tập trung vận động quần chúng nhân dân không sử dụng các cọc tiêu của Trung Quốc, từ biển trôi dạt vào, để tránh những hệ lụy nguy hiểm bất thường, không đáng có về lâu dài,” theo Facebook Mai Thanh Hải.

Một số cọc khắc chữ Trung Quốc “Thổ địa giới tiêu” (mốc giới đất đai) được cho là trôi dạt vào tại bãi biển thuộc bán đảo Đầm Môn nằm trong vịnh Vân Phong ở xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh.

Ông Mai Thanh Hải, phóng viên báo Thanh Niên, người được biết đến với các bài viết về tình hình Biển Đông, đưa tin về vụ này trên trang cá nhân hôm 23 Tháng Sáu.

“Mấy thứ này dạt vô bãi cát miết. Bà vợ tui nhặt, đóng xuống cát làm cọc để buộc dây bò, làm hàng rào chắn gà vịt khỏi vào phá vườn, cũng tiện ra phết!,” ông Hải dẫn lời một người dân địa phương.

Người đàn ông nói thêm rằng “Biên phòng đi qua, ghé đây nhậu suốt, mà có nói gì đâu [về những cái cọc ghi chữ Trung Quốc].”

“Đề nghị Bộ Tư Lệnh Bộ Đội Biên Phòng chỉ đạo các đơn vị biên phòng ven biển, nhất là khu vực Khánh Hòa, thực hiện nghiêm công tác bám nắm địa bàn, tình hình, tập trung vận động quần chúng nhân dân không sử dụng các cọc tiêu của Trung Quốc, từ biển trôi dạt vào, để tránh những hệ lụy nguy hiểm bất thường, không đáng có về lâu dài,” theo Facebook Mai Thanh Hải.

Tuy vậy, vài giờ sau bài đăng của ông Hải, báo Tuổi Trẻ dẫn lời chính quyền xã Vạn Thạnh phủ nhận sự việc.

Theo bản tin, ông Lê Hoàng Vương, chủ tịch xã Vạn Thạnh, xác nhận chỉ có một ngư dân ở xã này được viết tên tắt là ông Ba Th. “nhặt được duy nhất cái cọc làm bằng nhựa đặc, có khắc chữ Trung Quốc.” Thời điểm nhặt được chiếc cọc nhựa đó đã rất lâu nên ngư dân này “không nhớ cụ thể.”

“Ông Ba Th. nói ông chỉ nhặt được có mỗi một cái cọc đang dùng đập đá uống bia đó thôi, chứ không có chuyện nhặt được nhiều cọc khắc chữ Trung Quốc để làm hàng rào chắn gà vịt khỏi vào phá vườn như trên Facebook Mai Thanh Hải,” ông Vương được dẫn lời.

(Theo Người Việt)