Chủ nhà hàng da màu bị cảnh sát bắn chết trong biểu tình ở Mỹ

Trong cuộc họp báo hôm 1/6, Thị trưởng thành phố Louisville Greg Fischer thông báo về quyết định này, đồng thời tưởng nhớ nạn nhân David McAtee trong vụ việc: “David là một người bạn thân quen của chúng ta”.

Nạn nhân McAtee là chủ một nhà hàng đồ nướng nổi tiếng tại Louisville. “Tài nướng thịt của David luôn sưởi ấm dạ dày và trái tim của chúng ta. Việc David ra đi là một thảm kịch. Thật khó để diễn tả thành lời”, ông Fischer chia sẻ.

Hai sĩ quan không sử dụng camera trong vụ đụng độ cũng bị sa thải. Dù vậy, giới chức vẫn chưa xác định được ông David McAtee bị ai bắn chết. “Chúng tôi vẫn đang làm việc hết sức để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc. Chúng ta đều có chung nhiều câu hỏi”, quyền cảnh sát trưởng Rob Schroeder phát biểu.

Cảnh sát trưởng Louisville bị sa thải vì 2 sĩ quan nổ súng, giết chết một chủ nhà hàng người da màu. Ảnh: Reuters.

Hôm 1/6, lực lượng cảnh sát và Vệ binh Quốc gia được điều động đến một bãi đỗ xe để trấn áp đám đông người biểu tình, NBC dẫn tuyên bố từ cựu cảnh sát trưởng thành phố Louisville, David Conrad.

Ông Conrad cho biết người dân đã nổ súng và các sĩ quan buộc phải bắn trả, gây thiệt mạng cho ông David McAtee. Thống đốc bang Kentucky Andy Beshear tuyên bố cùng ngày: “Cảnh sát Louisville và lực lượng Vệ binh Quốc gia đã bắn trả, dẫn đến cái chết của một thường dân”.

Ông Beshear cũng yêu cầu cảnh sát bang Kentucky tiến hành điều tra vụ nổ súng. Sau cái chết của một phụ nữ da màu, Breonna Taylor, hồi tháng 3, cảnh sát Louisville buộc phải sử dụng camera cá nhân trong khi làm nhiệm vụ.

Cụ thể, Breonna Taylor đã chết dưới tay cảnh sát trong một vụ đột kích nhà riêng do cô và bạn trai nằm trong diện theo dõi của một chuyên án ma tuý.

Giống như nhiều khu vực khác, thành phố Louisville cũng đang phải chứng kiến nhiều cuộc biểu tình và bạo động bắt nguồn từ cái chết của người Mỹ gốc Phi George Floyd.

Theo Tin tức