Cậu bé 4 tuổi vô tình tự bắn chết mình bằng khẩu súng của cha

Cậu bé 4 tuổi ở Louisiana vô tình bắn chết mình bằng khẩu súng mà em tìm thấy trên xe trong lúc mẹ và một người lớn khác ngồi ghế trước hút cần sa, cảnh sát loan báo, theo AP hôm Thứ Ba, 1 Tháng Hai.

Ông Joseph Lopinto, cảnh sát trưởng Jefferson Parish, họp báo về vụ nổ súng. (Hình: Jefferson Parish Sheriff’s Office)

Theo kết quả giảo nghiệm tử thi hôm Thứ Hai, vết đạn trên người cậu bé Jarion Walker là do tự bắn, ông Joseph Lopinto, cảnh sát trưởng Jefferson Parish, cho hay trong buổi họp báo cuối hôm Thứ Hai.

“Vết đạn nằm trên trán, ngay phía trên chân mày mắt phải,” ông Gerry Cvitanovich, chuyên gia giảo nghiệm tử thi Jefferson Parish, cho biết.

Vụ nổ súng xảy ra khoảng 10 giờ 45 phút tối Thứ Bảy tuần trước ở thành phố Westwego, ngoại ô New Orleans. Lúc đó, cậu bé Jarion đang ngồi ở băng ghế sau cùng với hai đứa em dưới 1 tuổi, theo cảnh sát.

Hai người lớn ngồi ghế trước thú nhận đang hút cần sa lúc vụ nổ súng xảy ra. Họ nói họ nghe tiếng súng nổ, ông Lopinto cho hay.

Cậu bé Jarion được đưa đi bệnh viện nhưng không qua khỏi, ông Lopinto cho biết.

Đến Thứ Ba, chưa ai bị bắt trong vụ này, nhưng cảnh sát sẽ hoàn tất điều tra rồi nộp kết quả cho Biện Lý Cuộc Jefferson Parish.

“Theo tôi, bắt người nào vào lúc này là không phù hợp,” ông Lopinto nói. “Họ vừa mất đứa con, mà rõ ràng không ai cố ý.”

Khẩu súng sử dụng trong vụ này là của cha cậu bé Jarion, theo cảnh sát. Có lẽ cậu bé tìm thấy khẩu súng bên dưới ghế ngồi, ông Lopinto cho hay.

Sau cái chết của cậu bé này, cảnh sát Jefferson Parish cảnh báo người nào có súng phải cất giữ cẩn thận.

Không bao giờ nên để súng trên xe, ông Lopinto khuyên.

“Những cái chết kiểu này chắc chắn phòng ngừa được,” ông nói.

Theo Nguoiviet