Bố cho con trai mượn tiền, đòi không trả, đâm con tử vong

Nghi phạm là ông Phạm Văn Hoạch, 71 tuổi, ngụ tại xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Vợ chồng ông Hoạch sinh được bốn người con trai, vợ ông đã mất từ nhiều năm trước. Mặc dù đã ở cái tuổi thất thập nhưng hiện ông Hoạch vẫn sống một mình tại ngôi nhà cũ của vợ chồng ông, bên cạnh mấy căn nhà mới của các con. Bản thân ông Hoạch còn đang mắc bệnh ung thư.

Anh Phạm văn H., 41 tuổi, là con trai ông Hoạch. Trước đây, ông Hoạch có cho anh H. mượn 35 triệu đồng. Đầu năm 2021, ông Hoạch sang nhà con trai đòi số tiền trên thì anh H. bảo đã trả rồi nhưng ông Hoạch quên nên hai bố con xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, ông Hoạch tiếp tục đòi nhiều lần nữa thì anh H. đã trả cho bố mười triệu đồng.

Ngày 19 Tháng Chín, khi anh H. đang đứng hóng gió trước cổng nhà thì thấy ông Hoạch đi đến. Tưởng bố qua nhà chơi, anh H. mời ông Hoạch vào nhà. Ông Hoạch cho biết ông sang gặp là để đòi tiền anh H. mượn lâu quá rồi những không trả.

Cả hai lời qua tiếng lại, càng lúc càng to tiếng, rồi dẫn tới xô xát. Lúc này, ông Hoạch rút dao bầu dắt sẵn trong người ra, đâm vào bụng anh H. khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ.

Nghe tiếng anh H. hét lên đau đớn, mọi người chạy lại rồi mau chóng đưa anh đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, anh H. đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Gây án xong ông bố này đã đến cơ quan công an đầu thú.

Chuyện bố giết con vì mâu thuẫn ở Việt Nam cũng đã xảy ra không ít. Vào Tháng Năm vừa qua, tòa án Hà Nội cũng phải xét xử vụ án ông Nguyễn Văn Đức (68 tuổi) về tội danh giết con.

Bị cáo Nguyễn văn Đức ngoái nhìn người thân với ánh mắt buồn bã – Ảnh: V.Dũng/Lao Động

Người con trai bị bố đánh không chết, nhưng cũng tàn phế, đến dự phiên tòa trên chiếc xe lăn.

Nguyên nhân vụ án không phải nợ nần, mà chính là cách đối xử bất hiếu của người con đối với bố ruột.

Theo hồ sơ tòa án, ông Đức là bố của anh Nguyễn Văn T. (42 tuổi). Từ khoảng Tháng Ba năm 2020, anh T. thường xuyên chửi bới bố mẹ và vợ, khiến gia đình lâm cảnh mâu thuẫn lục đục.

Khoảng 17h ngày 14 Tháng Sáu năm 2020, anh T. đi chơi về, thấy vợ là chị Nguyễn Thị T. (40 tuổi) đang nấu cơm.

T. đi vào bếp, mở nồi cơm, thấy ít nên đá nồi cơm và nói: “Mày nấu thế này thì mày ăn một mình đi”. Bị chồng đuổi, vợ anh T. kêu to: “Bố mẹ ơi, nó đánh con”.

Lúc này, ông Đức và vợ nghe thấy tiếng con dâu nên đã chạy sang nhà T. (ở sát bên). Người mẹ hỏi con: “Sao mày lại thế? Sao mày lại đánh nó?” T. buông lời chửi bới, thách thức mẹ: “… thích chết thì vào hết đây”.

Chứng kiến con trai hỗn láo, ông Đức nói: “Tao thích chết thì mày làm gì được tao”. T. cầm ấm tích để trên bàn giơ lên định ném về phía bố.

Trong cơn tức giận, ông Đức đi ra gốc cây nhãn, lấy cây gậy đinh ba bằng kim loại, chạy vào phòng khách, đứng sau con trai, dùng đinh ba đâm vào cổ, thắt lưng con trai, khiến anh T. ngã xuống nền nhà.

Gây án xong, khoảng 22h30 cùng ngày, ông Đức đến Công an xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Bản án sơ thẩm xác định nạn nhân bị tổn hại 99% sức khoẻ.

Cuối cùng, sau khi cân nhắc, tòa phúc thẩm Hà Nội tuyên phạt ông Đức năm năm sáu tháng từ giam.

Vụ án khép lại với hai nỗi đau, người bố vào tù, người con ngồi trên xe lăn suốt quãng đời còn lại.

Nguồn Tin nóng